Quảng Cáo

Thái Lan tuổi L…gì hay VN tuổi L…gì?

Quảng Cáo

Bài của Quang Cầu Muối

Chế độ đã tạo ra những con người ngu ngục kể cả đám nhà báo thể thao tạm coi là có học .

Chỉ là một trận đá banh khu vực, đá trên sân nhà. Có nghĩa là 12 đá với 11. Cái này người ta gọi là lợi thế sân nhà.

Và kết quả là đội nhà đã thắng.

Không ai phủ nhận cú đội đầu của đội Việt Nam, có nét.

Nhưng cái vấn đề tôi muốn nói ở đây đó là : Tinh Thần Thể Thao.

Chứ chưa nói đến Tinh Thần Thượng Võ.

Thưa các bạn, trước hết chúng ta là chủ nhà.

Chủ nhà dù sao đi nữa cũng phải có ý tứ và luôn cẩn trọng. Huống hồ chi là thể diện quốc gia. Người ta thua, người ta chung đủ số tiền người ta đã hứa.

Đó chính là Tinh Thần Thượng Võ.

Mục đích của lời hứa là để cổ vũ cho đội nhà của Họ. Nhưng kết quả không như ý họ muốn, và họ vui vẻ chung đủ.

. . .

Thưa Các Bạn, Thái Lan tuổi L… gì, mà họ thâu tóm tất cả những công ty ở Việt Nam, các bạn biết không?

Thái Lan tuổi L… gì, nhưng hàng năm người ta kiếm được hàng chục tỷ đô la qua kỹ nghệ du lịch các bạn nhỉ?

Thái Lan tuổi L… gì, nhưng du khách đến rồi đi, mang theo trong lòng những kỷ niệm đẹp, nó khác đất nước chúng ta, bạn biết không?

Một đi không trở lại, và thậm chí trên các diễn đàn du lịch, điểm họ cho chúng ta cao nhất là 2 sao. Đó là chưa kể đến những lời không đẹp, các bạn nhỉ?

Thưa Các Bạn, hãy bình tâm để nhìn lại quê hương chúng ta.

Tất cả di tích của người xưa, đều bị đập phá, rồi xây lại một cách nhếch nhác.

Trong khi quốc gia của họ tuổi L gì nhưng họ đã giữ gìn di sản của cha ông họ,để làm ra lợi nhuận nuôi sống người dân của Họ.

Đất nước của họ tuổi L gì, nhưng họ đứng vững trước làn sóng xâm nhập của văn hóa, hàng hóa Tây Phương, Tàu cộng.

Mỗi ngôi làng của họ đều có một vị sư trụ trì, mà họ gọi một cách thân thương là Pó..nghĩa là Cha.

Dù họ có làm đĩ mười phương, nhưng khi bước vào Chùa họ ăn mặc trang nghiêm và thành kính.

Các bạn hãy nhìn những tấm hình của Cố Đô Ayutthaya của họ.

Thế kỷ thứ 18, quân Miến Điện đã chiếm đóng quốc gia của Họ, tàn phá không còn một viên gạch nào đứng vững. Nhưng sau khi quân Miến Điện rút đi rồi, họ xây dựng lại cố đô, và gìn giữ cho đến ngày nay.

Tất cả những Hướng dẫn viên du lịch của họ, đều thuộc lòng lịch sử.

Thưa Các bạn, hãy tự gội rửa chất phèn “XHCN” trong tâm hồn của mình đi.

“Cúi đầu xuống mà đi

Gầm đầu vào mà học

Đất nước như món hàng

Đồng bào như con lợn

Có gì mà khoe khoang

Có gì mà vui sướng ”

Xấu hổ không? Đau không? hỡi những thế hệ được sinh ra, được giáo dục và nuôi dưỡng dưới chế độ XHCN???

Việt Nam tuổi L… gì?

Nguồn: Fb. Nguyễn Lân Thắng

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux