Quảng Cáo

“Con mắt tinh đời”!

Tô Anh Dũng, thứ trưởng bộ ngoại giao

Quảng Cáo
Thì ra, con mắt tinh đời ấy là con mắt của mấy thằng trộm chó. Nhìn chằm chằm vào túi tiền Dân bất chấp dịch bệnh để trấn lột. Con mắt ấy thật là dã man, quá là tàn bạo.
Tô Anh Dũng, thứ trưởng bộ ngoại giao chiều qua đã được bế đi rồi ông giáo ạ.
Y đã ký hàng loạt lệnh để mở các chuyến bay gọi là “giải cứu”, y nhận hối lộ bởi các công ty để trấn lột đồng bào xa quê, mỗi combo gồm vé, phí cách ly từ Pháp về có khi lên tới hàng chục ngàn đô la.
Thì ra con mắt tinh đời bác trọng cần là lia con mắt trộm chó vào lần lượt mỗi đồng bào.
Thằng y thì đè Dân ra test, đè ra tiêm, quan đội, công an thì dựng hàng rào kẽm gai bắt Dân ra phạt với hàng loạt chỉ thị như 16, CT 10… đám công thương thì áp phe với bọn doanh nghiệp để đẩy hàng hoá lương thực lên cao. Dân chỉ biết trối trời, mà trời nào có thấu.

Từ khi nào, bọn trộm chó giờ đây lên nắm quyền quốc gia, định đoạt sinh mệnh Nhân dân, hàng ngày lên rao giảng đạo đức vậy?

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux