Nhà Nước và Đảng CSVN phung phí tiền dân để trói người dân (*)

Chụp vội được 1 ảnh bà dân phòng này
- Quảng Cáo -

Trần Thị Thảo 

Ngày 13/4/2022
Loay hoay dọn dẹp trong nhà, mãi 8 h 10 mới xuống cầu thang để đi chợ thì thấy một bà dân phòng ngồi sắn ở đó canh . Bà ta hỏi :
– Này bà Thảo bà đi đâu đấy ?
– Hôm nay là ngày gì mà canh vậy ?
– Tôi không biết là ngày gì nhưng được lệnh đến canh bà từ nay đến hết 1/5.
– Tất cả có mấy người canh tôi vậy ?
– Hôm nay có 7 người: Bên đây 4 và bên kia 3 .
– 7 người canh một bà già 70 tuổi, tôi quan trọng nhỉ ?
– Cấp trên phân công thì phải làm thôi, việc ai người ấy làm bà ạ . Bà già đeo băng đỏ nói với tôi giọng thân thiện hơn lúc đầu .
Ông xe ôm đứng cạnh đấy nói chen vào : ” Bà Thảo quan trọng như Thủ tướng , luôn có lính canh gác “.
Tôi nhìn sang quán cà Phê bên kia đường thấy 2 an ninh ngồi, khi tôi giơ máy ảnh định chụp thì cả 2 đứng dậy đi mất.
Rẽ vào quán cà phê bên cạnh cầu thang , tôi hỏi 1 người đàn ông ngồi ở cửa quán :
– Cháu là an ninh ngồi canh bà già này à ?
– Không cháu không phải là an ninh
Tôi gọi bà dân phòng đến nhận mặt xem có phải anh ta là an ninh không, nhưng bà ấy nói : ” không biết”.
Chụp vội được 1 ảnh bà dân phòng này .
Nếu tôi chụp được thêm sẽ bổ sung sau. Mong các bạn thông cảm vì tôi không giỏi sử dụng máy , lại thêm mắt kém nữa.
Trần Thị Thảo.

P/s: Trần Thị Thảo là một nhà giáo về hưu, có nhiều bài viết phản biện mạnh mẽ trên Facebook.

(*) Tựa do CTMM đặt

- Quảng Cáo -