Có nơi nào không tham nhũng?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Một thành viên trong ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng cho rằng :” Củi lửa phừng phừng nhưng tham nhũng vẫn ngang nhiên trắng trợn “.

Cho thấy sự bất lực toàn tập của cái lò, lò cứ đốt mặc xác lò, lửa cứ cháy phừng phừng mặc xác lửa, tham nhũng cứ tham nhũng ngang nhiên trắng trợn chẳng ngán thằng ông nội ông ngoại nào. Và một khi hành vi tham nhũng không còn núp lén, che đậy… Mà ngang nhiên trắng trợn thì đến ông trời cũng chào thua.

Ôi… Thương cái lò đã bị các quan chức tham nhũng coi thường, một thời lửa đốt chết khiếp quan tham, một thời lửa lò mặc kệ lửa lò, thổi lửa cho phừng phừng chỉ tổ làm nóng mặt người thổi chứ chẳng làm quan tham nào ngưng tham. Vì sao ?

- Quảng Cáo -

Vì hầu hết cán bộ quan chức không sống bằng lương, nếu căn cứ vào lương để truy nhà lầu xe hơi của tất cả các quan thì mấy ai không bị quăng vào lò, lò nào đốt xuể, không bất lực mới lạ.

Giờ chỉ còn hi vọng lãnh đạo và các cán bộ quan chức trong huyện đảo Hoàng Sa không tham nhũng, liệu hy vọng này có khả thi?

NK

- Quảng Cáo -