Hỏi ai còn có quyền to hơn đảng và Vượng?

- Quảng Cáo -

Nguyễn Doãn Đôn

Phạm Lưu Vũ viết:

“Ba tên đại gian tặc đã lộ diện. Đồng tiền của chúng vấy máu dân, và nước mắt của hồn thiêng dân tộc. Hãy khắc tên những gã đại tội đồ này:

1- Vượng vin, tên trùm kít test núp sau Việt Á…

- Quảng Cáo -

2- Trịnh Văn Quyết, công cụ của Tàu + để vơ vét đất suốt dọc bờ biển, cách ly Biển Đông với đất liền…

3- Đỗ Anh Dũng, chủ tịch Tân Hoàng Minh. Lũng đoạn thị trường BĐS để doanh nghiệp Tàu thâu tóm đất đô thị…”

Thế thì để 3 tên này tung tác như vậy thì ĐCSVN phải chịu trách nhiệm. Vì trong điều IV của Hiến pháp, Đảng nhận là Đảng lãnh đạo toàn diện. Như thế ông Trùm của Đảng phải ra vành móng ngựa. Hoặc ông phải từ chức, hoặc ông phải bỏ điều VI của Hiến pháp. Ông chọn đường nào?

Có tin đưa cụ thể rằng Hồ Mẫu Ngoạt trợ lý của ông Tổng còn phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề xuất để ông Tổng ký quyết định tặng Huân chương Lao động cho Công ty Việt Á. Điều chắc chắn rằng: Ít nhiều ông Tổng phải biết đến chuyện mờ ám này, chứ cấp dưới không dám lừa ông hoàn toàn, vì họ cũng sợ nếu đổ bể thì họ sẽ ăn đủ đòn từ ông Tổng.

Bây giờ ông Tổng không thể nói một cách vô trách nhiệm và quan liêu là: Cấp dưới đưa Bằng đến thì tôi chỉ biết ký thôi.

Như vậy nghĩa là ông Tổng không thể phủi tay một cách tác trách, đơn giản được, mà tay ông cũng đã nhúng chàm! Và phải chịu hình thức Kỷ luật.

Chính nhờ cái Bằng Huân chương Lao động này làm Bình phong mà Công ty Việt Á đã tung hoành buôn lậu hàng trăm triệu Kit rổm đến từ Nam Ninh, Trung quốc. CT Việt Á hoạt động được lại nhờ vào 70 % vốn của Vượng.

Như thế Trùm của Đảng đã hợp tác rất chặt chẽ với Trùm Tài phiệt làm thành Trùm lừa đảo của 100 triệu Dân.

Vậy ai có thể còn là Trùm to và cao hơn nữa, để có đủ sức mạnh và thẩm quyền đứng ra xử lý vụ này???

Bàn cờ đã rõ như ban ngày. Vậy ai là Tà, ai là Chính; Ai là phản động thực sự thì bây giờ chúng ta đã rõ cả rồi./.

- Quảng Cáo -