Lễ tưởng niệm…lẽ ra…

- Quảng Cáo -

Ngô Trường An

Tất cả đều là nạn nhân của dịch cúm V u h a n. Nhưng, những nạn nhân ấy đã vĩnh biệt CNXH rồi mà đảng còn phân biệt giai cấp? Nào là đồng bào; nào là cán bộ; nào là chiến sĩ?! Và, kẻ được phong là hy sinh, kẻ thì được gọi rằng tử vong?!

Tại sao không để: LỄ TƯỞNG NIỆM CÁC NẠN NHÂN TỬ VONG DO ĐẠI DỊCH COVID 19? Dù là bác sĩ, chiến sĩ, hay thường dân bị nhiễm chết, đều là nạn nhân của đại dịch này chứ có khác gì đâu?

Những vong linh rời thiên đường xã nghĩa về miền miên viễn, vẫn chưa được bình đẳng. Vậy, những người còn sống hy vọng gì được bình đẳng ở chế độ này?

- Quảng Cáo -

Chán chường!!

Tran Duc Anh Son

Lẽ ra chỉ nên ghi:

“LỄ TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN TỬ VONG VÌ COVID-19” là đủ.

Nếu thay được chữ “COVID-19” bằng chữ “ĐẠI DỊCH VIÊM PHỔI VŨ HÁN” thì vừa đúng, vừa đủ./.

- Quảng Cáo -