Đường về quê sao quá gian truân!

- Quảng Cáo -

Đặng Như Quỳnh

Hàng vạn người là lao động các tỉnh vào Sài Gòn kiếm miếng ăn, bao năm vẫn vậy. Chẳng may dịch dã không còn việc làm, nên chả biết bấu víu vào đâu. Bố mẹ con cái dắt díu nhau về quê để tìm lại chút yên bình.

Nhiều người mong có quê để về khi lúc khó khăn vất vả.

Nhưng từ hôm qua đến nay nhiều Tỉnh đã nại ra những lý do để từ chối đón bà con về. Có Tỉnh còn dẫn luật, quy định quyết ăn thua đủ với bà con để tìm cách ngăn trở người về.

- Quảng Cáo -

Thoáng đọc quyết định mà sao thấy bất nhân dữ vậy. Cũng làng quê đấy ra đi, cũng bước thấp bước cao tha hương cầu thực nơi đất khách quê người. Khó quá mới phải quay về, thế mà sao hai tiếng “Quê hương” chua chát thế.

Mỗi Tỉnh gắng chút thương yêu, đùm bọc để mảnh đời bớt đi bơ vơ lạc lõng.

ĐI KHÔNG ĐẶNG Ở KHÔNG XONG!

Rồi mai đây dịch dã yên lặng lại lên đường lập nghiệp mà thôi.

Đừng để dịch dã mới lộ ra những khoảng tối này.

THƯƠNG LẮM!

- Quảng Cáo -