Loại óc trâu

- Quảng Cáo -
Cuối tháng 4.2020 thủ tướng chính phủ NXP ban hành quyết định hỗ trợ nhân dân trong đợt dịch cúm Du Han, với tổng số tiền là 62.000 tỷ đồng.
Sau đó 4 tháng (8.2020) chính phủ dự kiến hỗ trợ tiếp cho nhân dân thêm 90.000 tỷ nữa, và mới đây, thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính ký lệnh hỗ trợ 26.000 tỷ cho nhân dân gặp khó khăn trong mùa dịch.
Loại trừ thành phần bất hảo ra, thành phần mà, luôn tâm niệm câu nói của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu để nhắc nhở mình. Nghĩa là, họ không hề hy vọng, không hề chờ đợi những điều tốt đẹp trên tivi, trên loa phường đến với mình, vì điều tâm niệm luôn mang theo mình thuộc về chân lý! Tuy nhiên, thành phần quần chúng còn lại khá đông, nghĩ thật đáng thương cho họ!
Không hiểu mọi người sao chớ riêng bản thân tôi thì, cái cảm giác bị lừa nó đau đớn tâm can lắm húy dzị nợ, nó ức chế lắm. Nhất là mình bị những người mình hết mực tin yêu, mình kính trọng lại đi lừa mình mới đau chớ! Những người mà mình luôn sẵn sàng xả thân bảo vệ phẩm giá, danh dự, uy tín…cho họ. Vậy mà họ vẫn cứ lừa mình hết lần này sang lần khác. Lừa từ đời ông, đời cha đến đời mình và cả đời con cháu… Uất ức
không?
Thế nhưng, thành phần tê liệt cảm giác hiện ở Đông Lào vẫn còn quá đông! Bọn họ không biết giận dữ, không biết nhục nhã, không biết tủi hờn….khi liên tục bị lừa. Điều kỳ lạ là, họ càng bị lừa thì càng tin tưởng, kính trọng kẻ lừa mình, ra sức bảo vệ che chắn cho kẻ lừa mình. Điều này, khoa học giải thích là bị bại não, xơ não hay loạn não ….gì gì đó. Riêng tôi, nói theo kiểu ngôn ngữ bần dân thất học thì, thành phần ấy thuộc loại óc Trâu!
- Quảng Cáo -