Hãy can trường nhé anh!

Lê Dũng Vova
- Quảng Cáo -

Thu Thủy

Anh Lê Dũng VoVa là người có ơn với rất nhiều bà con dân oan trên khắp mọi miền tổ quốc.

Thương người mà lụy đến thân. Haizzz
Mong rằng khi anh bị rơi vào vòng lao lý, tình người cũng đừng bạc trắng như vôi.
Anh là người theo đạo phật, ăn chay, trên thông thiên văn dưới tường địa lý nên tôi biết nhà tù CS không làm khó được anh.
Cái làm anh trăn trở mà phải ra đi thoát hoạ CS (tuy ko thành công) là gia đình: vợ và 2 con nhỏ, 1 bé 8 tuổi 1 bé 6 tuổi. Cái tuổi mà mồm ăn thì có, mồm nói thì còn ngây ngô.
CS luôn tạo ra sinh ly tử biệt kể cả trong thời bình.
Tôi thương và trân trọng anh- 1 nhân cách lớn.
Trước khi a bị bắt, thương vợ anh và 2 đứa trẻ bấy bưa nhiều hơn, tôi đã giúp cô ấy 1 chút.
Giờ anh bị bắt lại thương anh nhiều hơn. Xin gửi đến vợ a 1 chút tấm lòng, thêm thắt tiền luật sư cho anh.
Trước anh bảo: e mua cafe và hương trầm ủng hộ anh đi.
Mình kêu: cafe e không uống, e bị dị ứng tất cả mùi hương. Vậy là chẳng ủng hộ anh được.
Nhưng tôi mong tình người còn mãi, sẽ có nhiều người uống cafe và mua trầm Hương của anh. Tháng ngày dài đằng đẵng, uống và ngửi hương trầm để tri ân Vova, để nhớ lại thói quen hàng ngày nghe bản tin tổng hợp của Vova trên đài CHTV.
Đời người thì ai cũng 1 lần phải chết. Sống mà được mn yêu quý trên đất nước độc tài toàn trị này liệu đc mấy người như anh.
Nhắc lại câu anh thường nói:
“Thương dân dân lập đền thờ
Hại dân dân đái ngập mồ thối xương”
Hãy can trường nhé anh, quan nhất thời dân vạn đại mà !
Đây là FB em Huệ, vợ anh Vova, bà con mua và ủng hộ tinh thần cho cô ấy. 1 người phụ nữ dám đứng cạnh Vova thì bản thân cô ấy đã là 1 phụ nữ dũng cảm rồi. Thương!
- Quảng Cáo -