Quảng Cáo

Lo ngại biến đất nước thành của riêng …

Quảng Cáo
Vụ việc Phó TT Trịnh Đình Dũng ký quyết định giao 175 ha rừng cổ thụ ở Gia Lai cho ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC làm sân golf đang làm nóng lên dư luận và khiến người ta lo ngại rằng sẽ có một ngày đất đai, tài nguyên của đất nước bị biến thành của riêng, biến thành đất nước riêng của Phạm Nhật Vượng và Trịnh Văn Quyết…
Đi dọc từ Nam ra Bắc, từ miền xuôi đến miền ngược, lên Tây Nguyên…chỗ nào đẹp nhất, đất vàng, đất bạc nhất là những dự án ngàn tỷ, triệu tỷ của hai ông chủ này. Ở xứ mình, không gì nhanh giàu, nhanh thành đại gia bằng buôn đất, làm dự án đất đai, đổi đất lấy hạ tầng…
Mình có mấy thằng cháu, nghèo kiết xác, đi cái xe đạp cọc cạch, vậy mà chỉ mười năm lao vào buôn bán bất động sản, bây giờ chúng thành đại gia hết, nhà chung cư cao cấp, ô tô sang chảnh chạy vèo vèo, vợ con váy xanh, váy đỏ nhịp nhàng, du lịch nước trong, nước ngoài thoải mái …
Cả cánh đồng rộng lớn, nuôi sống gia đình mình và hàng chục ngàn hộ dân Tây Mỗ thủa đói nghèo năm xưa, bây giờ đã biến thành đại Dự án đô thị Vinhomes Smart City của Tập đoàn Vingroup của Phạm Nhật Vượng. Chủ đầu tư đền bù cho dân 320 triệu một sào bắc bộ (360 m2) rồi xây dựng 56 chung cư cao trên 40 tầng và bán tới gần 40 triệu/m2. Chỉ riêng đại dự án này, Vượng Vin đã bỏ túi hàng ngàn tỷ đồng ngay giữa thủ đô mà không phải đi đâu
xa…
Vì vậy, mình không bao giờ ngưỡng mộ tỷ phú Việt Nam bởi họ không tài giỏi gì, không phải bằng trí tuệ, bằng chất xám, không cống hiến cho xã hội mà chỉ buôn đất, ăn đất bằng sự thân quen, chạy chọt, luồn lách, “bắn đạn” ầm ầm vào túi các quan tham là có ngay trăm tỷ, ngàn tỷ…Trong khi đó, các tỷ phú trên thế giới giàu có bằng các phát minh khoa học, bằng trí tuệ và cái đầu, bằng các sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ cao mang lại hiệu quả cho cả nhân loại.
Ở các nước nông nghiệp như Úc, New Dilân, Bỉ, Hà Lan, Phần Lan, Nhật Bản …các tỷ phú lại là các bác nông dân cho ra các sản phẩm nông nghiệp giá trị cao, các sản phẩm lai tạo giống cây, hoa quả và chăn nuôi. Không ai có thể tưởng tượng tại Hà Lan có gần 1.000 giống hoa tuy líp xuất khẩu ra thế giới, mang về nguồn ngoại tệ trăm tỷ đô la cho nước này…
Bởi vậy, rất lo ngại và day dứt nếu chỗ nào đẹp, mảnh đất nào cần là mấy ông tỷ phú Vượng, Quyết lại chiếm ngay và một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta không gọi là nước Việt Nam nữa mà là nước Vượng Quyết…
Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux