Báo Tuổi Trẻ đã nhìn ra sự thật trong guồng máy lãnh đạo mới

- Quảng Cáo -

Hoa Mai Nguyen|

Cuối cùng thì tờ báo tuổi trẻ đã nhìn ra sự thật, dám nói công khai trên trang nhất viết về LÃNH ĐẠO MỚI, ĐỘI PHÁ MỚI, điều này thì có lẽ hầu hết mọi người dân cũng nhìn nhận ra, nhưng viết công khai trên mặt báo thì điều đó quả thật là cảm kích vô cùng.

Những tên lãnh đạo trong danh sách Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương khóa XIII, đó là những nhân vật quyền lực nhất tại Việt Nam trong 5 năm tới, thì đây đúng là một ĐỘI PHÁ.

*TBT Nguyễn Phú Trọng hiện nay bệnh tật đi lại khó khăn cho nên luôn quanh quẩn xó nhà không thể đi công tác đến những nơi xa xôi ngoài địa bàn khu vực TP Hà Nội. Tên Trọng Lú nhiều năm nay đã bán đất đai, biển đảo cho TQ qua nhiều văn kiện thỏa thuận ký kết, hắn chỉ vì một giữ ghế, giữ chế độ cho nên sẵn sàng làm một tên chư hầu cho TQ. Trọng Lú đã từng nói rằng, mất chế độ là mất tất cả, vì vậy thà mất nước, mất chủ quyền, chứ quyết không mất chế độ.

- Quảng Cáo -

*Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, một tên lãnh đạo vui tính, ông ta luôn đọc những bài diễn văn do người khác viết cho, rồi sau đó cứ theo đó mà đọc không cần phải động não. Nhân dân ta rất ấn tượng với ông Phúc qua bài đọc diễn văn Cờ Lờ Mờ Vờ, cùng với nhiều bài diễn văn mà ông Phúc hay ví von các Thành phố trên cả nước sẽ phát triển kinh tế để trở thành ĐẦU TẦU trong khu vực, ông phúc bị cấp dưới chơi khăm, viết đểu để rồi không suy nghĩ cứ thế mà đọc, cuối cùng nhân dân đánh giá ông Phúc chỉ là thằng đầu TÔM. Thời gian tới đây ông Phúc giữ cương vị CTN thì nhân dân ta tiếp tục có những trận cười khó có thể nhịn được.

*Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, nay chuyển sang làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Nói tới hắn ta là nhớ tới 12 dự án thua lỗ vào cuối năm 2018 lên tới 58.500 tỷ, hắn ta nói đó là một bài học sâu sắc, một lời nói nhẹ như lông hồng, coi như không có chuyện gì, hắn ta rút kinh nghiệm, nhưng sau đó tiếp tục phá nát nền kinh tế VN, nay chuyển sang Trưởng ban kinh tế Trung ương nằm trong danh sách những tên đội phá thì đất nước VN sẽ còn nát bét hơn nữa.

 

*Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình được một ghế trong ĐỘI PHÁ, nơi đó là cơ quan quyền lực quan trọng nhất ĐCSVN, hắn ta là chủ tọa phiên giám đốc thẩm vụ tử tù Hồ Duy Hải hồi tháng Năm năm ngoái, vụ án mà gia đình phải kêu oan ròng rã 12 năm. Một tên Chánh án ngồi xổm trên pháp luật để dùng luật rừng đem ra xét xử thì hỏi rằng công lý ở đâu. Hắn đang đập phá ngành tư pháp VN.

*Đấy mới chỉ nêu 4 tên trong danh sách 18 tên trong đám lãnh đạo đội phá đã thấy sự nguy hại của những tên này sẽ phá nát kinh tế, tư pháp, văn hóa, giáo dục VN trong thời gian tới như thế nào rồi đây.

Chúng là những tên đội phá hung hăng coi trời bằng vung, bản chất xấu xa và tham lam, chúng dám làm tất cả vì mục đích lợi ích cá nhân chúng sẵn sàng bán rẻ lương để cấu kết với các tập đoàn TQ trở thành tay sai cho giặc trên quê hương ta.

Thời gian tới đây, đất nước VN sẽ còn tiếp tục rơi xuống vực thẳm của một sự đói nghèo, nhân dân cơ cực và khổ đau, tương lai mù mịt và đen tối.

Nhân dân ta đã và đang bị bọn chúng đẩy tới đường cùng, ngõ hẻm và không còn lối thoát, vì vậy chỉ còn một con đường duy nhất là cùng nhau đoàn kết để tranh đấu thay đổi thể chế tại VN. Đó là một con đường duy nhất đi đến thành công trên quê hương Việt Nam chúng ta./.

08.02.2021

HMN

…….

Ảnh FB. JB Nguyễn Hữu Vinh

- Quảng Cáo -