Vàng và gạo

- Quảng Cáo -

Trần Thế Kỷ – VNTB

1️⃣Năm Xích lô bảo Tư Ba gác :

– Vàng lên kinh quá .

– Đúng vậy , mới hôm nào 36 triệu một lượng mà bây giờ đã ngót 60 .

- Quảng Cáo -

– Biết vậy thì tụi mình làm dư bao nhiêu cứ để mua vàng thì bây giờ giàu to .

– Đúng vậy . Ủa , nghề của tụi mình hồi nào tới giờ chỉ đủ mấy bữa cơm , làm  gì có dư mà mua vàng .

– Ừ nhỉ ,  vậy tụi mình hơi đâu mà lo vàng lên .

– Rốt cục, chỉ sợ gạo lên !

2️⃣. Mấy người bạn trò chuyện :

– Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh là một người cao cờ .

– Đúng vậy , ông ấy bổ cậu con cưng là cử nhân cờ vua làm Bí thư Thành ủy .

– Vậy là cả cha lẫn con đua nhau làm đầy tớ nhân dân . Hồng phúc dân tộc là đây .

– Nhưng giá mà cậu con ông Bí thư Tỉnh ủy  tốt nghiệp Harvard hay Oxford thì hay hơn , chứ…

– Chứ chứ cái gì…Chẳng phải cờ vua giúp cho đầu óc người ta nhanh nhạy , sắc bén hay sao ?

– Ừ nhỉ , tư duy có sắc bén , nhanh nhạy thì mới làm chính trị được .

– Chí lý . Nhất định năm nay tớ sẽ cho thằng nhỏ nhà tớ thi vào khoa cờ vua !

3.Tư Hà Nội bảo Năm Sài Gòn :

– Hà Nội : Người dân vi phạm “con kiến” , chính quyền xử lý “con voi”

– Cụ thể là như thế nào ?

– Cụ thể là ông Nguyễn Quốc Khánh , quận Bắc Từ Liêm , phản ánh  rằng ông không tiến hành xây dựng , chỉ bịt các lỗ tôn nhỏ để tránh mưa hắt nhưng lại bị chính quyền cưỡng chế tường rào và mái tôn của gia đình ông .

– Ý trời , chuyện nhỏ xíu mà sao chính quyền hành xử quá đáng vậy ?

– Đúng là quá đáng , vì trong khi đó cùng trên địa bàn , có rất nhiều công trình xây dựng to đùng trên đất nông nghiệp , xây dựng sai phép thì không thấy chính quyền cưỡng chế .

– Vậy là thằng dân đen vi phạm “con kiến” thì chính quyền xử lý “con voi” , còn đại gia vi phạm “con voi” thì chính quyền lại xử lý “con kiến”!

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here