Hồ Duy Hải: Bất công đã quá trắng trợn, hèn hạ và quá sức chịu đựng của con người!

- Quảng Cáo -

Đỗ Đăng Liêu

Hồ Duy Hải, một chàng trai trẻ nước Việt, với gương mặt hiền lành, trong sáng:

Bỗng đâu tai ương đổ xuống đầu, bị gian quan cộng sản chọn chết thay cho con cháu phạm tội giết người của họ.
“Nhờ ơn Đảng, sau 12 năm mang án tử oan trái treo trên đầu, chàng trai Hồ Duy Hải ngày hôm nay thành như thế này đây:

- Quảng Cáo -

Hồ Duy Hải có một người Mẹ và người Em Gái tuyệt vời:

Lại cũng “nhờ ơn Đảng”, chìm trong khổ đau trong suốt 12 năm qua, ngày hôm nay họ đã trở thành như thế này đây:

Khóc trong tuyệt vọng mỗi lần nghe toà tuyên án oan cho con, cho em

và đây là những hình ảnh của người mẹ, trong nỗi đau khổ tận cùng, trong suốt 12 năm ròng, lặn lội kêu cứu cho đứa con yêu bị án oan, cái chết treo lơ lửng trên đầu và mòn mỏi trong tù:

… để trở thành một người mất hồn …

và bùng nổ vì đớn đau, uất hận, hờn căm khi nghe quyết định y án tử của đứa con yêu …

… cả một bầu trời sụp đổ!!!

CÓ BAO GIỜ ĐẤT NƯỚC ĐƯỢC NHƯ THẾ NÀY CHƯA?

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here