Sao nỡ vô cảm, vô ơn với miền Tây?

- Quảng Cáo -

Nguyễn Khoa Phước|

Miền Tây là vựa lúa gạo cung cấp cho cả nước và xuất khẩu, là một trong những nguồn thu chính mang về ngoại tệ cho quốc gia.

Những năm gần đây, năm nào Miền Tây cũng gánh kiếp nạn nước mặn xâm thực, gây khô hạn đến cùng cực. Vì nước thượng nguồn Mekong đã bị bạn vàng của Đảng chặn dòng.

Đợt xâm thực nước mặn vừa qua, hàng chục ngàn ha lúa thiếu nước đã biến thành rơm rạ, nhiều nhà vườn bất lực đứng khóc nhìn hoa màu, cây ăn trái cháy khô vì thiếu nước tưới, sông thì cạn trơ đáy tôm cá chết la liệt…

- Quảng Cáo -

Việc xâm nhập mặn làm khô hạn này đã được các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước cảnh báo từ rất lâu, nhưng chính quyền Việt Nam không có biện pháp nào ứng phó kịp thời. Họ chỉ lên tiếng phản đối một cách yếu ớt những nước vi phạm, vì đã trót ký Hiệp ước Mekong quá bất lợi.

Hàng năm Miền Tây là nơi xuất gạo cứu trợ cho những tỉnh nghèo trong cả nước. Vậy mà bây giờ Miền Tây khốn cùng thì cả nước im lặng.

Không thấy ai lên tiếng kêu gọi ủng hộ cứu Miền Tây như họ đã từng kêu gọi ủng hộ cứu con nhỏ sát nhân Nguyễn Thị Hương bên Malaysia, kêu gọi cứu động vật hoang dã ở Châu Phi, cứu Chuột Túi khi Úc cháy rừng, kêu gọi cứu khúc ruột Miền Trung thân yêu…

Miền Tây không phải là khúc ruột thân thương đáng phải cứu sao ?!

Cầu mong ông Trời hãy cho Miền Tây một cơn mưa để thoát qua kiếp nạn này. Vì giờ đây Miền Tây không còn biết phải trông mong, hy vọng vào ai ngoài ông Trời rủ lòng thương…

Nguyễn Khoa Phước

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here