Gạc Ma

- Quảng Cáo -

Phạm Minh Vũ|

Sáng 14-03-1988, chỉ trong vòng vài phút Quân xâm lược trung cộng nổ súng sát hại 64 chiến sỹ Việt Nam đang làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc ở Gạc Ma.

Kể từ giờ phút ấy, Gạc Ma thuộc chủ quyền VN đã rơi vào tay Trung cộng.

Việc chỉ vài phút mà 64 chiến sỹ VN hy sinh, được Tướng Lê Mã Lương chỉ ra là do lệnh không được nổ súng, Lê Đức Anh là tư lệnh tối cao quân đội VN nên y lấy quyền để ra lệnh đó. Trong lịch sử các trận hải chiến thế giới, chưa có cuộc chiến nào mà thương vong lớn khủng khiếp trong thời gian ngắn như thế cả.

- Quảng Cáo -

Một điều đặc biệt khó hiểu, sách Gạc Ma- Vòng Tròn Bất Tử do tướng Lê Mã Lương chủ biên đem đi 10 nhà xuất bản nhưng không ai in, khi xuất bản ít ngày thì bị thu hồi.

Lê Đức Anh, một cái tên sẽ được nhắc nhở  mãi đến ngàn đời sau vì để mất chủ quyền rơi vào tay Trung cộng cũng như kẻ phải chịu trách nhiệm về cái chết của 64 chiến sỹ hy sinh trong trận thảm sát đó.

Gọi là thảm sát bởi vì 64 chiến sỹ ấy có được nổ súng chống trả lại đâu./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here