Lời tâm huyết của một kẻ sĩ

- Quảng Cáo -

Phải chăng vì những lời này mà Tiến sĩ Kinh tế học, chủ tịch Hội Nhà Báo Độc Lập Phạm Chí Dũng đã bị bắt giam?

Một chế độ tà quyền đớn hèn, thối nát. Tội lớn nhất của nhà báo Phạm Chí Dũng chính là tội nói lên sự thật.

“Mọi thứ đang diễn ra hết sức bát nháo, giới chức lo đấu đá với nhau, bỏ mặc biển Đông, bãi Tư Chính cho Trung Quốc quần thảo. Dường như chưa bao giờ có đảng cộng sản đớn hèn như thế này”.

(Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nhận định hôm 24/09/2019)

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here