Bức tranh sau màn

- Quảng Cáo -

Đỗ Văn Ngà|

Nguyễn Bá Thanh mất đến nay 4 năm, nhưng cái tên Nguyễn Bá Thanh vẫn còn hot trong lòng người Việt Nam lắm. Điều đó không thể phủ nhận. Tên ông hot vì kẻ mến ông cũng nhiều mà kẻ căm ông cũng không ít. Dân oan Cồn Dầu là tác phẩm của ông Thanh, thành phố Đà Nẵng từ sau 1975 đến nay cũng mang đậm dấu ấn của Nguyễn Bá Thanh. Và đặc biệt là cái chết của ông Thanh ẩn chứa bí mật cung đình của ĐCS.

Đầu năm 2014, khi vụ án Vinalines đi vào hồi gay cấn, Nguyễn Bá Thanh nhận ấn soái tiên phong của Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị “hốt liền không nói nhiều” những anh nào đã nhận hối lộ từ Dương Chí Dũng qua trung gian Phạm Quý Ngọ. Thì bất chợt, Phạm Quý Ngọ lăn đùng ra chết vì “bệnh ung thư đúng lúc” làm vụ án khép lại. Và sau đó khoảng 8 tháng thì ông Nguyễn Bá Thanh âm thầm đi chữa bệnh ở bệnh viện John Hopkins – Mỹ. Chuyện này lẽ ra chẳng ai biết, nhưng đùng một cải, trang blog Chân Dung Quyền Lực tung tin có hình ảnh về quá trình chữa trị tại đấy. Thế là chính quyền mới miễn cưỡng thừa nhận ông Thanh đang chữa bệnh tại đấy.

Đầu năm 2015, cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh được chính quyền thông báo một cách vội vã đúng ngay vào những ngày giáp tết nguyên đán để dân không phải dậy sóng vì họ đang bận lo tết. Và đến giờ, cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh vẫn chưa chính thức được làm sáng tỏ.

Nguyễn Bá Thanh trong một bịnh viện bên Mỹ.
- Quảng Cáo -

Nguyễn Bá Cảnh, con trai của Nguyễn Bá Thanh, tất nhiên là người đang nắm hồ sơ bệnh án của cha mình. Tất cả những thông tin về bệnh tình của Nguyễn Bá Thanh nằm trong đó. Hồ sơ này mà được post lên mạng thì sao nhỉ? Thêm vào nữa, Nguyễn Bá Cảnh không thể không biết về kẻ thù của cha mình trên chính trường. Những gì Nguyễn Bá Cảnh biết so với người dân, dù cho giới thạo tin cỡ nào cũng không thể biết rõ như cậu ta. Đó là điều không thể chối cãi.

Hôm ngày 12/04/2019, đảng bộ thành phố Đà Nẵng họp bàn việc truất phế mọi chức vụ trong đảng của Nguyễn Bá Cảnh. Điều đặc biệt là lý do cậu này bị loại khỏi chính trường là lý do vô cùng phi lý, đó là vì cậu có bồ nhí. Có một chi tiết đáng chú ý là, cậu ta đã li dị vợ nhưng tại sao lại buộc tội cậu ta vì lý do “có bồ nhí”? Nếu tìm ra chứng cứ tham nhũng thì người ta đã buộc tội cậu Nguyễn Bá Cảnh này rồi. Từ đó, chúng ta có thể thấy rằng, chỉ có thể cậu này chưa hề tham nhũng nên họ mới buộc tội cậu ta như vậy. Thêm một trường hợp để so sánh cho mọi người thấy rõ, đó là Nguyễn Hữu Linh dâm ô với bé gái trong thang máy có bằng chứng rành rành, thế mà nay hơn 10 ngày, chính quyền vẫn không khởi tố. Còn một đảng viên đã li dị vợ và đang có bồ thì bị kỷ luật.

Qua xâu chuỗi những sự kiện này lại, việc loại bỏ Nguyễn Bá Cảnh không phải là giành ghế, vì cái ghế phó ban dân vận không to. Đây mang dáng dấp của một mưu đồ diệt cỏ tận gốc. Chuyện truất phế Nguyễn Bá Cảnh không hề giống với việc truất phế Nguyễn Xuân Anh. Người ta lật Xuân Anh là chiếm ghế, điều đó là rất rõ. Còn với Cảnh? Ghế phó ban dân vận lớn lắm sao?

Những thế hệ trẻ, có học là con cái của các quan chức cỡ bự mà được cho ăn học bài bản hãy chú ý. Các bạn nghĩ học về để được cơ cấu ư? Không dễ. Nguyễn Thanh Nghị du học Mỹ, giờ khó có cơ hội vào Bộ Chính Trị. Nguyễn Xuân Anh đang đứng trước cửa Bộ Chính Trị bị hất văng không thương tiếc. Rồi Nguyễn Bá Cảnh đang ở tình thế rất bất an. Và rất có thể cậu sẽ bị bệnh như cha cậu. Họ sợ cậu này vì cậu ta biết quá nhiều. Học cho lắm thì cũng lao vào đấu đá khốc liệt, kiến thức Tây Học đều phải vứt, lương tâm đều phải vứt và lao vào cuộc đấu đá khốc liệt để giành phần hơn. Bao nhiêu kẻ thắng cuộc thì bấy nhiêu kẻ thua cuộc. Và thua cuộc trong hậu trường CS, có khi phải trả giá bằng tính mạng và để lại mối họa cho con cái sau này./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here