Cụ Tổng xử lý khủng hoảng thông tin

- Quảng Cáo -

Đỗ Ngà |

Ngư dân vớt 2 trái ngư lôi, Ngô Xuân Lịch lúng túng nên hớt hải chạy vào văn phòng Tổng Trọng bẩm báo:

– Bẩm bác Tổng! Đám ngư dân lại vớt lên 2 ngư lôi, giờ làm sao đây?
– Mầy nói gì lạ vậy Lịch? Hải quân đâu? Sao không phát hiện ra ngư lôi đem phi tang mà để đám ngư dân vớt lên cho to chuyện?
– Dạ bác bảo em rút hết Hải quân lên bờ nhường biển lại cho thiên triều mà?
– Chết mẹ! Tao quên.
– Vậy xử lý thông tin sao đây Bác?
– Để tao xử lý!

Lịch vừa lùi ra khỏi phòng thì Trọng lẩm bẩm “Địt mẹ, tưởng gật đầu nhường luôn bờ biển cho nó nó để yên cho mình, ai dè nó chơi thả ngư lôi làm mình khó xử”. Vừa lẩm bẩm Trọng vừa nhấc điện thoại lên gọi Võ Văn Thưởng.

- Quảng Cáo -

– Alô, dạ em nghe thưa bác tổng!
– Mầy xử lý vụ 2 quả ngư lôi dân mới vừa vớt cho tao!
– Bẩm cụ, xử lý thế nào ạ?
– Thì …mầy cứ nói “Trung Quốc thừa nhận thất lạc ngư lôi” là được.
– Dạ …. dạ dạ… dạ!

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here