Chiến thắng AFF Cup 2018: “vỡ oà” hay “khóc oà”

- Quảng Cáo -

Đỗ Đăng Liêu

Đáp ứng sự mong mỏi của cả nước, đặc biệt là giới thanh thiếu niên nam nữ, Việt Nam đã thắng giải AFF Cup 2018 trong trận chung kết tại sân vận động Mỹ Đình.

Tuy nhiên chiến thắng lần này có 2 điều không được trọn vẹn.

Thứ nhất, mặc dầu cú sút ghi bàn thắng và mang lại chiến thắng cho Việt Nam của Nguyễn Anh Đức tuyệt đẹp nhưng sự thật (video chứng minh rõ ràng điều đó) là Nguyễn Anh Đức đã bị việt vị (offside) và đáng lẽ bàn thắng đã phải bị hủy bỏ.

- Quảng Cáo -

Thứ nhì, cach biểu lộ niềm vui vỡ oà không khỏi mang lại nhiều cay đắng và khổ đau cho nhiều người. Những hình ảnh sau đây cho thấy điều đó:

Nhìn những hình trên, trên mạng xã hội đã có một số nhận định như sau:

Hương Nguyên cảm ơn thượng đế….những kẻ không có não …nên chết hết đi cho sạch đất
Tony Vương –những cái chết được báo trước , uổng công Cha Mẹ sinh thành…?
Nguyen Thanh Nhan Nhìn kinh quá!
Kong Lee ĐMCS! Toàn là một lũ ngu ! Chết bớt đi mày, cho đỡ chật đất

Tôi không đồng tình với những nhận định ở trên.
Tôi cảm thấy rất buồn, rất đau lòng. Tôi nghĩ đến các em, những người trẻ tương lai của đất nước đó, thấy thương hại và tội nghiệp.
Tôi không trách cứ họ, tôi chỉ căm giận những người lãnh đạo cộng sản đã biến các em thành những người như vậy!
Tôi nghĩ đến cha mẹ và những người thân của các em và tôi hình dung hình ảnh nhiều người đã “khóc oà”!
- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here