Chính cơ chế này là tác nhân

- Quảng Cáo -
Fb Nguyễn Tấn Nhuyên

Nhiều người Việt hay nói sống chết là do số phận ! Trời kêu ai nấy dạ ! Xin thưa! Số phận chó gì ở đây ? Đó là sự nguỵ biện, thiếu kiến thức, đổ lỗi cho số phận !

Đất nước này bị những kẻ lãnh đạo ngu ngục, dốt nát, ăn tàn phá hoại, chúng gây ra thảm cảnh tồi tệ, hoang tàn, mà hậu quả là chính dân tộc này gánh.

Những cái chết thương tâm như này là hậu quả gián tiếp mà những kẻ lãnh đạo kia gây ra, những con đường ngàn tỉ bị chúng xẻ thịt, ăn bớt, ăn xén, tạo nên những công trình giao thông kém chất lượng, rồi khi hậu quả xảy ra chúng lại phủi trách nhiệm. Đổ lỗi cho thiên nhiên, đổ lỗi cho sự thiếu ý thức của người dân.

- Quảng Cáo -

Ở cái đất nước này câm mồm lại cũng chẳng thoát khỏi nạn nhân nó đâu ? Tai nạn giao thông, thực phẩm bẩn, ung thư….những cái chết đang rình rập tất cả chúng ta. Ai cũng có thể là nạn nhân của nó !

Chính cơ chế này là tác nhân chính gây ra những thảm trạng xã hội đau lòng như ngày nay.

Nguồn: Nhật ký yêu nước
- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here