Từ chiếc áo cũ ông Trọng

- Quảng Cáo -
Trương Duy Nhất – RFA

Báo chí, nên stop những bài zoom cận cảnh từng vết sờn trên bộ quần áo ông Trọng để ngợi ca.

Nó làm xấu hình ảnh ông Trọng đi, chứ chẳng đẹp đẽ gì.

Nhớ đâu chừng 2007, trong một bài trả lời phỏng vấn dài hai trang báo, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam có “khoe”: Để tiết kiệm, thường ngày ông và cả 3 vị phó của mình vẫn… ỉa đái chung.

Tức trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam, chỉ dành độc 1 toilet chung cho cả Chủ tịch, lẫn 3 vị phó.

- Quảng Cáo -

Thú thật, tôi sững sờ vì điều này. Tiết kiệm đâu phải thế.

Giờ, đọc những bài ngợi ca đức giản dị của ông Trọng, thấy không phải khen, cứ như… chửi ông ấy vậy.
Nguyên thủ quốc gia mặc áo sờn vai, khoác bộ vét cũ suốt 12 năm là điều đáng để cười chê.

Khen chi lạ.

Cái chỗ ỉa đái cũng không đàng hoàng. Áo cũ sờn vai. 12 năm một bộ vest. Đấy là những điều đáng để xấu hổ. Không phải để ngợi ca.

Đừng cướp đất dân xây tư dinh như biệt phủ, lâu đài. Đừng xẻ núi san đồng xây mộ cho mình. Đừng để vợ con xúng xính vòng ngọc, hột xoàn, kim cương, cùng những túi xách triệu đô. Thế là được!

Nhưng những điều kiện ăn – ỉa thiết yếu nhất, phải bảo đảm, thậm chí phải hiện đại, văn minh.
Tôi thích hình ảnh một nguyên thủ hiện đại, hào hoa như chàng Justin Trudeau vậy.

Đã không hiện đại, không “mới” được. Thì cũng đừng làm cũ một vị nguyên thủ, qua những chiếc áo sờn vai vậy.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here