Quảng Cáo

Đáng lẽ chưa đi …

Quảng Cáo

Có người khen Cụ Đỗ Mười hay thật. Chờ đến đúng tháng Mười mới đi. Chắc là linh lắm.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Quân Đội Trung ương bảo không phải thế. Đáng nhẽ thì chưa …

Số là hồi tháng trước, đến hạn khám sức khỏe cho đc Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ Chức T.Ư, nên Bệnh viện gởi văn thư đến nhắc. Vì đang quá bận từ vụ đặc khu đến vụ quốc tang, đc PMC bực mình phê vào văn thư:
“ĐM cứ chờ đấy!”, rồi gởi ngược lại.

Thế là ban bí thư bệnh viện không dám đụng đến các máy móc trợ sinh cho đc Đỗ Mười dù cụ đã hôn mê từ lâu. Và ra lệnh nghiêm cho mọi người phải chờ chỉ thị từ trên.

Hôm qua, đầu tháng 10, bệnh viện đưa thuốc hàng tháng đến nhà các đc lãnh đạo BCT. Nhìn ngày trên lọ thuốc, đc PMC quá bực mình nên ghi luôn vào giấy phát thuốc:
“ĐM hết hạn rồi!”, rồi gởi ngược lại.

Thế là đc Đỗ Mười ra đi vào đêm 1/10/2018.

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux