Mộ phần

- Quảng Cáo -

Trương Duy Nhất – RFA

Mộ phần, 2m vuông là đủ. Xã hội văn minh, còn khuyến khích hoả táng. Sao cứ phải lăng mộ nguy nga đồ sộ thế? Người chiếm nguyên quả núi. Người san hết quãng đồng rộng hàng hec ta.

Có lẽ, đã đến lúc cần phải ban hành luật mai táng để kiểm soát các cụ. Không thể cứ mỗi ông chết là chiếm trọn một quả núi, một cánh đồng, giành tranh hết đất đai và ruộng vườn của dân để xây lăng mộ thế.

Phải xem, đó cũng là tội ác. Cho dù họ đã nằm yên dưới mồ.

- Quảng Cáo -

- Quảng Cáo -

44 CÁC GÓP Ý

  1. Theo tôi biết người dân phá đất nông nghiệp là nhà nước chiếu cố ngay. Làm chuyện nầy ngoài cán bộ cao cấp ra không ai làm được

    • theo gương hồ chí minh mà , hồ chí minh sống cũng chiếm được cái nhà của người ta làm cái phủ chủ tịch để ở , chiếm mấy ha đất làm cái nhà vườn và một cái ao tổ nái , chiếm thêm khu đất mấy ha đất nữa để xây lăng mộ đó , bây giờ ông này cũng vậy thôi , [ sóng trước đổ sao , sóng dsu đổ vậy mà ] đúng không ,

  2. Chết là hết….chỉ cần có một ngôi mộ hẳn hoi,sạch đẹp,trang nhã và bông hoa này nọ là đầy đủ ấm cúng cho người đã khuất. Đất to rộng để làm gì trong khi người còn sống bị cướp sạch,sống vất vưởi cảnh màn trời chiếu đất.

  3. Khi chúng nó không có danh thơm để lại với đời thì làm bia mộ cho to để khoe. Dốt thì lại mua lấy mảnh bằng thật to để khoe đấy mà. Ở mấy nước tư bản mấy ông TS đều đi dậy các trường Đại học nhưng chẳng có khoe trước tên dài dòng như các ông TS Việt nam đâu. Ngay cả mấy ông làm trong chính quyền có dậy diết gì cũng ráng ghi thật dài trước tên nào giáo sư tiến sĩ….Nhưng chúng nó không hiểu quy luật không chế độ nào vĩnh viễn mà đã tàn bạo thì có ngày người ta đào mộ cuốc mã cho mà coi

  4. Để làm bia đời hưu quạnh(cọp chết để fa , con người ta chết để tiếng , có người chết ngàn vạn người lưu nhớ , có kẻ chết muôn kiếp người nguyền rủa)

  5. Chết rồi vẫn còn chiếm đất.nhân dân thì lầm than nghèo khổ.oan sai khắp mọi nơi.các ông đã làm được gì cho nhân dân mà chết đi vẫn còn tham lam.chiếm đất hoang phí như vậy.

  6. Tư bản Đỏ … từ khi sống cho tới chết vẫn vậy.
    Thế mà khi chiếm miền nam người dân đã bị đánh tư bản cho tới không còn đồng tiền dính túi

  7. Chết là hết…vậy mà vẫn tham lam. Ngưòi sống thì lại bị cứơp đất,cứop nhà phải sống vất vưởng nay đây mai đó.thật bất công cho những người nghèo như chúng tôi

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here