Nhân mùa Vu Lan, một người con trai khuyên mẹ “hãy ích kỉ một chút đi!”

- Quảng Cáo -

CTM Media – Nhân Mùa Vu Lan, xin gửi đến Quý Bạn một bài viết ngắn nhiều ý nghiã.

Linh Chi

Mùa lễ Vu Lan báo hiếu từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hoá của người Việt Nam, ăn sâu vào tiềm thức từ bao đời này. Đây cũng là dịp để những người con, báo hiếu với cha mẹ, gia đình sum họp quây quần.

Mới đây, trên trang cá nhân, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch đã có những chia sẻ khá dài muốn gửi tới mẹ nhân ngày lễ Vu lan. Không trực tiếp gửi những lời chúc tốt đẹp dành cho mẹ, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch đã khéo léo nhắn nhủ mẹ đã đến lúc cần suy nghĩ cho bản thân thay vì cả đời lo cho con cái.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch
- Quảng Cáo -

“Mẹ ích kỷ giùm con một chút đi…

18 tuổi, nhà khó khăn chỉ có mỗi chiếc xe máy để mẹ đi làm. Mẹ nói thôi con cứ lấy xe đi học, mẹ đi xe đạp được rồi, cũng sẵn tiện tập thể dục luôn chứ dạo này mẹ thấy mình lên ký quá. Con đâu biết sau nụ cười của mẹ, là lưng áo ướt mồ hôi những chiều tan tầm.

23 tuổi, con đi làm, lương chưa có bao nhiêu, mỗi tháng lại phải đau đầu với chuyện chi tiêu vì không muốn làm phiền ba mẹ khi đã có thể tự lo. Mẹ len lén để dưới gối con triệu bạc, kêu con giữ xài đi, mẹ lo được mà, mới đi làm còn nhiều cái để lo. Con đâu biết nỗi đau đầu mỗi tháng chi tiêu của mình giờ chuyển qua mẹ.

26 tuổi, con bắt đầu làm việc nhiều hơn, lịch họp hành, lịch công tác liên miên. Có khi cả tháng trời không về nhìn thấy mặt mẹ, em gái nhắn tin, báo mẹ bệnh mấy ngày nay mà giấu anh hai, tại mẹ sợ hai đi làm đã nhức đầu mà còn bận tâm mấy chuyện này. Tối đó, con nằm trằn trọc mất ngủ cả đêm, sao đời mẹ cứ giấu sầu cho riêng mình?

28 tuổi, cuối tuần về ăn cơm với mẹ, con thấy dạo này mẹ ốm hơn xưa, hỏi chuyện mẹ lắc đầu nói không sao đâu. Mãi cho đến lúc tối, ba kể dạo này nhà dì có chuyện, mẹ không giúp được gì nên tối nào cũng mất ngủ, ăn uống chẳng được bao nhiêu…

30 tuổi, mùa Vu Lan, con chỉ có một ước mong duy nhất, mẹ đừng nghĩ cho thiên hạ hay sống vì mọi người, mẹ cứ ích kỷ giùm con một chút đi. Mẹ thích gì cứ nói, mẹ cần gì cứ kêu, con sẽ mua hết cho mẹ.

Mẹ cần sức khỏe, con sẽ mua sữa, mua xe đạp thể dục, máy làm tỏi đen, làm sữa đậu nành. Con muốn được thấy mẹ trẻ đẹp như lúc còn thanh xuân, sẽ mua sản phẩm để mẹ chăm sóc da, thực phẩm chức năng để ngăn ngừa lão hóa, và nếu mẹ muốn làm đẹp con cũng sẽ mua trang sức, khăn choàng, mắt kính cho mẹ…

Và nếu mẹ muốn thì con sẽ bỏ hết công việc để ở nhà với mẹ… Nhưng mẹ ích kỷ giùm con một chút đi, đừng mãi nghĩ cho người ngoài nữa…”, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch viết.

Đoạn chia sẻ của tác giả “Khóc giữa Sài Gòn” đã thu hút được nhiều sự chú ý của độc giả.

LINH CHI
- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here