Tuyên Bố về việc truy tố, phạt tù người biểu tình ôn hoà

Người dân tại Sài Gòn tham gia biểu tình phản đối dự luật đặc khu ngày 10-6-2018. Ảnh: RFA
- Quảng Cáo -

Nguồn: Bauxitevn

Tuyên Bố

Hơn hai tháng qua, các tầng lớp từ nhân sĩ trí thức đến công chức, công nhân, nông dân, người buôn bán, người làm nghề tự do ở Việt Nam (VN) đều bày tỏ sự bất bình khi thấy Dự Luật Đặc khu chứa đựng nhiều bất công giữa 3 Đặc khu hành chính- kinh tế đặc biệt (3 huyện) với 710 quận huyện còn lại ở VN, khi  thấy  Luật An ninh mạng (ANM) là bịt miệng người dân. Hai Luật trên còn tiềm tàng chứa đựng nhiều nguy cơ cho bành trướng Trung Cộng thâu tóm, đẻ trứng, ém quân ngay những vị trí địa lý hiểm yếu ở Đặc khu và trong lĩnh vực quan trọng (CNTT) của VN, để đợi thời nuốt trọn VN.

Việc người dân nhiều tỉnh thành trong cả nước xuống đường biểu tình, tuần hành trong ngày Chủ nhật 10/6/2018 phản đối Dự luật đặc khu, Luật ANM, đòi “tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội…” là một tín hiệu đáng mừng về tính tích cực sáng tạo công dân vì sự tồn vong, vì quyền sống trong hoà bình và phát triển của đất nước.

Việc nhà chức trách bắt 52 người biểu tình ôn hòa hơp pháp chiều ngày 10/6/2018 ở TP Biên Hòa và truy tố phạt tù 20 người “BIỂU TÌNH ÔN HÒA HƠP PHÁP” với cáo buộc tội “gây rối trật tự công cộng”, một tội danh mơ hồ, mà không hề có tổ chức hay cá nhân nào là bị hại do tội đó gây ra.

- Quảng Cáo -

Từ những sự việc, nhận định trên chúng tôi khẳng định lập trường của những người ký Tuyên bố này yêu cầu nhà cầm quyền VN:

-Trả tự do cho tất cả những người biểu tình ôn hòa phản đối Dự luật Đặc khu và Luật An ninh mạng ngày 10/6/2018 đã bị bắt, đang bị giam giữ, bị tù. Riêng TP Biên Hòa phái trả tự do ngay cho 20 người biểu tình bị Tòa án nhân dân TP Biên Hòa kết án ngày 30/6/2018, và lập tức Tòa án phải hủy bỏ bản án phi nhân với 20 người đi biểu tình ôn hòa hợp pháp ngày 10/6/2018 đó.

-Trả lại toàn bộ tài sản (điện thoại, băng rôn, áo, xe máy …) của người biểu tình đã bị công an thu giữ, hay Tòa án đã tuyên sung công.

-Xin lỗi, đền bù thiệt hại tinh thần, vật chất cho những người biểu tình ôn hòa đã bị đánh, bị bắt, bị giam giữ vô nhân đạo và phi pháp trong những năm qua.

– Quốc Hội  CHXHCN Việt Nam  khẩn cấp  xem xét thông qua Luật  bảo vệ quyền biểu tình của người dân như đã minh định trong Điều 25 Hiến pháp 2013, đem lại sinh khí cho hoạt động chính trị dân chủ, tự do, văn minh, lành mạnh của nhân dân Việt Nam.

Lập tại Sài Gòn ngày 4/8/2018

(Cá nhân, tổ chức đồng ý ký Tuyên bố xin gửi họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, chức vụ (nếu có) về Email: quyentudobieutinh18@gmail.com  )

Tổ chức, cá nhân ký tên Tuyên bố

TỔ CHỨC:

1.Câu lạc bộ LHĐ. Đại diện: LS Võ Văn Thôn, nguyên GĐ Sở Tư pháp TPHCM

2.Diễn đàn XHDS VN. Đại diện: TS Nguyễn Quang A

3.Nhóm Vì Môi Trường. Đại diện: Nhà báo Lê Bảo Nhi

4. Phong trào Lao động Việt. Đại diện: Cô Đỗ Thị Minh Hạnh, Chủ tịch PTLĐV

5. Phong trào Liên đới Dân oan VN. Đại diện: Bà Trần Ngọc Anh, Dân oan BR-VT

CÁ NHÂN:

1.Vũ Trọng Khải, PGS TS. Kinh tế, nguyên Hiệu trưởng trường QLKT Bộ NN& PTNT, Thành viên CLB LHĐ, SG

2.Lê Thân, cựu tù Côn Đảo, SG

3.Đào Tiến Thi, Ths, nhà nghiên cứu Ngôn ngữ & Văn học, nguyên UV BCH Hội Ngôn ngữ học VN, HN

4.Nguyễn Thị Kim Chi, NSƯT, hưu trí, TV CLB LHĐ, SG

5.Hoàng Hưng, nhà thơ- nhà báo tự do, SG

6.Lê Phú Khải, nhà báo, TV CLB LHĐ, SG

7. Hoàng Dũng, PGS TS Ngôn ngữ học, Sài Gòn

8.Phan Đắc Lữ, nhà thơ, TV CLB LHĐ, SG

9. Nguyễn Xuân Diện, TS Hán Nôm, Hà Nội

10. Nguyễn Thanh Loan, giáo viên tự do, SG

11. Ngô Thị Thứ, giáo viên Hóa THPT, Thủ Đức, SG

12. Nguyễn Thu Giang, nguyên Phó GĐ Sở Tư pháp TPHCM

13. Võ Hồng Ly, Q2, Sài Gòn

14. Kha Lương Ngãi, nhà báo, nguyên Phó TBT báo Sài Gòn GP, TV CLB LHĐ

15. Võ Văn Tạo, nhà báo tự do, Nha Trang, Khánh Hòa

16. Lê Công Định, LS, tù nhân Nhân quyền, Sài Gòn

17. Huỳnh Sơn Phước, nhà báo, nguyên Phó TBT báo Tuổi trẻ TPHCM

18. Bùi Minh Quốc, nhà thơ-nhà báo, Đà Lạt, Lâm Đồng

19. Ngô Kim Hoa, nhà báo tự do, Sài Gòn, TV CLB LHĐ

20. Lại Thị Ánh Hồng, nghệ sĩ, hưu trí, TV CLB LHĐ

21. Nguyễn Đăng Cao Đại, Kỹ sư XD, Sài Gòn

22. Nguyễn Mạnh Hùng, Mục sư Tin lành, Sài Gòn

23. Dương Kim Khải, Mục sư Tin lành, Sài Gòn

24. Mai Thị Nguyệt, dân oan, Long An

25. Trương Minh Tâm, dân oan, Long An

26. Phạm Thị Quẩn, dân oan, Long An

27. Trần Văn Đức, dân oan, Long An

28. Nguyễn Thị Kim Thủy, dân oan, Tiền Giang

29. Đoàn Thị Nữ, dân oan, Tiền Giang

30. Trần Thị Liễu, dân oan, Tiền Giang

31. Trần Thị Thật, dân oan, Tiền Giang

32. Trần Thị Hoàng, dân oan, Tiền Giang

33. Hồ Thị Đậy, dân oan, Bến Tre

34. Đặng Thị Kính, dân oan, Bến Tre

35. Lê Thị Ghi, dân oan, Bến Tre

36. Nguyễn Thị Đuột, dân oan, Bến Tre

37. Phan Thị Đẹp, dân oan, Bến Tre

38. Lê Thị Kẽn, dân oan, Bến Tre

39. Nguyễn Thị Xuân Tâm, dân oan, Bến tre

40. Đỗ Thị Giỏi, dân oan, Bến tre

41. Võ Thị Lệ, dân oan, Bến Tre

42. Huỳnh Thị Hường, dân oan, Bến Tre

43. Nguyễn Thị Cảnh, dân oan, Bến Tre

44. Nguyễn Thị Trí, dân oan, Bình Dương

45. Nguyễn Thị Bé Hai, dân oan, Tây Ninh

46. Đỗ Thị Ngọc Nguyên, dân oan, Đồng Nai

47. Phạm Ngọc Hoa, dân oan, Sài Gòn

48. Trần Văn Bang, Kỹ sư, TV CLB LHĐ, SG

- Quảng Cáo -

101 CÁC GÓP Ý

  1. Chẳng có người nào biểu tình ôn hòa bị truy tố cả. Vì nếu truy tố thì truy tố hàng nghìn người ôn hòa à. Đằng này chỉ truy tố một số người về tội gây rối chứ.

  2. Thời Kỳ Đồi Mới AN NINH MẠNG Bất Đầu.!

    Luật an ninh mạng là để che lấp dấu tích tàu cộng cuốp Hoàng Sa & Trường Sa.

    Luật an ninh mạng là bịt mắt bịt miệng nhân dân…
    Không cho nhân dân biết Vân Đồn Quảng Ninh là đầu ngọn là an ninh quốc phòng, nay phá hủy để lập khu đồn chú cho giặc tàu.

    Luật an ninh mạng là che dấu những tên tham quan trốn thuế làm lủng đoạn quốc sách.

    Luật an ninh mạng đề ra để bảo vệ những tên côn an cuốp đất cho những tên tham
    Quan làm sai trái hiến pháp..v.v. Và . v.v..

    Luật an ninh mạng là cấu kết với bọn bá gian, là phá tan rừng an ninh quốc gia ở Phú Quốc để làm kinh tế, ở điểm đó là chú yếu, là bàn chân của tổ quốc, là bàn đạp cho tàu cộng hộp tác với Cambuchia…
    Để tấn công Việt Nam chúng ta.

    Luật an ninh mạng ra đời không phải cho nhân dân việt nam chúng ta có quyền nói lên chính kiến: cái đúng cái sai của nhân dân.
    Mà ra luật là để bảo vệ quyền lợi cho bọn tàu cộng…
    Để dể bề thôn tín toàn cõi đất nước Việt Nam, về kinh tế và chính trị.
    Trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam hiện nay: Có rất đông bọn tàu lai căn chúng nó rất giỏi âm mưu và “Thông đạt địa lý”.

    Luật an ninh mạng ra đời đề cấm người dân chống đối nói xấu tàu cộng đâm chìm tầu đánh cá Việt Nam, phải nói là tàu lạ, mới hộp lý với luật mới ra đời.!

    Luật an ninh mạng là bịt mắt nhân dân…
    Không cho nhân dân thấy Bắc Vân Phong Bình Thuận là cái eo mình đan bị đâm thủng..rất đau, và rất sâu.!
    Luật an ninh mạng ra đời sẽ cấm nhân dân la đau hay ren rĩ.

    Ba tử nguyệt: Đầu, chân,bụng!?
    “Cấp Chiến Lược” đặc khu kinh tế đã dàng dựng “ĐÁNH” đúng quy trình của bọn tàu cộng đấy;

  3. Người dân lo sợ mất nước nên phản đối gần như.trong bất bạo đông mà CP VN vì sợ mất lòng tàu cộng đàn áp bát bỏ tù những người vì lòng yêu nước thì đúng là một CP bán nước vì lợi ích cá nhân hay một nhóm trước 75 khi tàu cộng chiếm hoàng sa bàng bạo lực CP VN CH đã tổ chức cho mọi tầng lớp dân xuống đường biểu tình chống trung cộng nay thì ngược lại vậy là sao?

    • Ơ trước nó sang chiếm và đập như con chó ghẻ ngoài kia, mà khoan trước 75 có sự kiện gì liệt kê tao, hay một thằng ngu xạo lồn nói mồm tỏ vẻ hiểu biết thế

  4. Bây giờ những kẻ nhất Thời .
    Đang Làm mây . Làm gió . !
    Đến VẬN Hết thời Lại phải Đi Liếm chân / Dày / Dép cho Dân Lành .
    Đến Lúc Đó không còn chỗ cho mà Dung Thân Đâu . ,??
    người xưa có Câu .
    Quan nhất Thời .
    Dân VẠN ĐẠI .
    ( vạn Tuế / muôn năm / mãi mãi )…

  5. Tai sao khong Dong tinh voi Dan de Chong Giac giu nuoc, ma lai di Chong lai Dan?
    Dan ap Dan ?
    Bat bo Dan ?
    Ong Co noi chung may co Dong mau Viet hay chung may mang Dong mau Cui hui cua Tau khua ????
    Chung may Mo cua cho Ran vao nha a ?
    Lu That hoc, Vo Nao chuyen Mua Bang cap !

  6. Luật an ninh mạng là để bảo vệ người hoạt động trên mạng không để những phần tử cơ hội đưa ra những luận điệu sai trái lợi dụng niềm tin của nhân dân mà kích động làm trái lại chủ trương của đảng và nhà nước

  7. Biểu tình ôn hòa mà đập phá tài sản của nhà nước của công ty xí nghiệp như vậy gọi là phá hoại chứ ôn hoà cái gì. Thử qua Mỹ biểu tình như ở Việt Nam vừa qua là ở tù mục xương luôn. Chúng ta cần tĩnh trước những luận điệu xuyên tạc của bọn ba que phản động .

  8. Sau vụ xét xử 7 đối tượng, sáng 28/7 cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố thêm 9 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng bị bắt tạm giam trong vụ án gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản xảy ra tại trụ sở Đội Cảnh sát PCCC Phan Rí vào ngày 11-6-2018.
    Nhìn ảnh thôi thì các nhà “Yêu nước” này chẳng khác gì băng trộm chó chuyên nghiệp… Tiền sự của chúng ở địa phương chỉ là một đám thảo khấu đầu chày, đít thớt quậy phá làng phá xóm… Ấy mà bỗng dưng được xếp hạng “yêu nước” của truyền thông bẩn và thuyết âm mưu!

    Không biết những kẻ mang danh trí thức, văn nghệ sỷ, ông nghị dân túy… đã tung hô về sự biểu thị “lòng dân” của bọn này giờ thấy có hổ thẹn không nhỉ? Hẳn những người ngộ nhận mà chĩa mũi nhọn vào Đảng, Quốc hội, Chính phủ cũng cảm thấy ân hận nên cơn cuồng phong phản đối Luật về khu kinh tế đặc biệt cũng tan rất nhanh. Áp thấp nhiệt đới chỉ còn sót lại ở một vài Giáo phận Công giáo cực đoan ở Giáo phận Vinh.

    Một tháng 20 ngày sau biến cố Bình Thuận, những người yêu nước chân chính cũng nhờ đó mà ngộ ra nhiều vấn đề về âm mưu, thủ đoạn gây rối, tạo biến động xã hội của thế lực ngầm thực hiện “chiến thuật trong nống, ngoài kéo” mà TS Nguyễn Quang A đại diện đã dày công thuyết trình ở Đức và Mỹ. Ngộ ra lời dạy của tiền nhân “ngưu tầm ngưu mã tầm mã”. Ngộ ra lòng yêu nước của mình có thể bị lợi dụng bất cứ lúc nào nếu tâm lý tiêu cực lấn át lòng tin.

    Đất nước đang trong cơn khủng hoảng lòng tin vì những phát lộ choáng váng về tiêu cực qua công cuộc chống tham nhũng, làm trong sạch đội ngũ của Đảng. Không nhận thấy mặt tích cực mà chỉ ám ảnh về tiêu cực thì có thể hình thành “hội chứng” không tin Đảng, không tin Chính quyền. Đấy là cơ hội tốt để các thế lực thù địch gieo rắc thông tin xấu, độc kích động sự thù ghét, tạo xung đột xã hội, lấy cớ can thiệp.

    Ở cái xứ mình nó vậy, đánh nhau sứt đầu mẻ trán, kiệt sức rồi mới nhận ra là đã sai.
    Mõ Làng

  9. Vụ gây rối trước cổng UBND tỉnh nhé!
    Sáng nay (12/7) TAND thành phố Phan Thiết tiến hành xét xử đối với các bị cáo Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Phương Đông, Nguyễn Đình Vũ, Nguyễn Minh Hải và Trần Thị Ngọc – những đối tượng đã hò hét, ném đá, bom xăng tự chế… vào Lực lượng công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự công cộng, trong vụ án Gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ xảy ra tại khu vực trước trụ sở UBND tỉnh vào ngày 11/6.

    Theo cáo trạng, khoảng 18h30 ngày 11/6 Minh đang phụ dọn hàng cho chị Nguyễn Thị Hòa ở chợ Đồn (phường Phú Trinh) thì có một người đàn ông không quen biết đến dụ dỗ Minh sẽ cho 200.000 đồng, nếu buổi tối (11/6) đi đến trụ sở UBND tỉnh biểu tình, thấy lực lượng cảnh sát can thiệp vào thì dùng gạch đá ném. Được Minh đồng ý, người đàn ông này đưa cho Minh một nửa số tiền và số còn lại sẽ đưa cho Minh sau khi tham gia ném đá xong. Minh đã ném đá vào lực lượng công an và bị bắt. Còn Mạnh, Hùng, Đông kích động hò hét, hung hăng vớ được thứ gì như gạch,đá, chai bia thì ném vào lực lượng công an, thậm chí còn sử dụng cả bom xăng tự chế…tất cả các đối tượng sau đó đã bị bắt.
    Riêng Vũ, Ngọc không ném đá, nhưng có hành vi quá khích và cổ vũ làm cho tình hình trở nên bất ổn thêm. Vũ đang uống rượu với người bạn và xem clip một số người la hét, ném gạch đá, đốt lửa trước cổng UBND tỉnh, nên Vũ đã lấy bình gas loại 12 kg rồi kêu xe ôm chở đến cầu Trần Hưng Đạo. Sau đó mở van cho xì gas và chuẩn bị châm lửa đốt nhưng đã bị công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

    Đối với Ngọc, có vai trò giúp sức, cổ vũ cho các đối tượng quá khích, đóng vai trò là người cung cấp “vũ khí” như tìm gạch, đá và đổ xăng vào chai bia (tạo bom xăng) cho những kẻ quá khích ném vào lực lượng công an.

    Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết đã tuyên các bị cáo phạm tội gây rối trật tự công cộng. Các bị cáo Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Phương Đông cùng bị xử phạt 30 tháng tù. Trần Thị Ngọc 20 tháng tù. Nguyễn Đình Vũ 24 tháng tù. Còn Nguyễn Minh Hải 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng, giao chính quyền địa phương giám sát giáo dục.(do khi thực hiện hành vi phạm tội mới hơn 16 tuổi )

  10. Vụ gây rối trước cổng UBND tỉnh nhé!
    Sáng nay (12/7) TAND thành phố Phan Thiết tiến hành xét xử đối với các bị cáo Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Phương Đông, Nguyễn Đình Vũ, Nguyễn Minh Hải và Trần Thị Ngọc – những đối tượng đã hò hét, ném đá, bom xăng tự chế… vào Lực lượng công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự công cộng, trong vụ án Gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ xảy ra tại khu vực trước trụ sở UBND tỉnh vào ngày 11/6.

    Theo cáo trạng, khoảng 18h30 ngày 11/6 Minh đang phụ dọn hàng cho chị Nguyễn Thị Hòa ở chợ Đồn (phường Phú Trinh) thì có một người đàn ông không quen biết đến dụ dỗ Minh sẽ cho 200.000 đồng, nếu buổi tối (11/6) đi đến trụ sở UBND tỉnh biểu tình, thấy lực lượng cảnh sát can thiệp vào thì dùng gạch đá ném. Được Minh đồng ý, người đàn ông này đưa cho Minh một nửa số tiền và số còn lại sẽ đưa cho Minh sau khi tham gia ném đá xong. Minh đã ném đá vào lực lượng công an và bị bắt. Còn Mạnh, Hùng, Đông kích động hò hét, hung hăng vớ được thứ gì như gạch,đá, chai bia thì ném vào lực lượng công an, thậm chí còn sử dụng cả bom xăng tự chế…tất cả các đối tượng sau đó đã bị bắt.
    Riêng Vũ, Ngọc không ném đá, nhưng có hành vi quá khích và cổ vũ làm cho tình hình trở nên bất ổn thêm. Vũ đang uống rượu với người bạn và xem clip một số người la hét, ném gạch đá, đốt lửa trước cổng UBND tỉnh, nên Vũ đã lấy bình gas loại 12 kg rồi kêu xe ôm chở đến cầu Trần Hưng Đạo. Sau đó mở van cho xì gas và chuẩn bị châm lửa đốt nhưng đã bị công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

    Đối với Ngọc, có vai trò giúp sức, cổ vũ cho các đối tượng quá khích, đóng vai trò là người cung cấp “vũ khí” như tìm gạch, đá và đổ xăng vào chai bia (tạo bom xăng) cho những kẻ quá khích ném vào lực lượng công an.

    Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết đã tuyên các bị cáo phạm tội gây rối trật tự công cộng. Các bị cáo Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Phương Đông cùng bị xử phạt 30 tháng tù. Trần Thị Ngọc 20 tháng tù. Nguyễn Đình Vũ 24 tháng tù. Còn Nguyễn Minh Hải 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng, giao chính quyền địa phương giám sát giáo dục.(do khi thực hiện hành vi phạm tội mới hơn 16 tuổi )

  11. Không hiểu bọn tàn dư ngụy mơ tưởng cái gì, chắc mơ tưởng được mỹ hậu thuẫn để bán nước giết đồng bào như ngày sưa chắc? Người mỹ họ xâm lược vn nhưng họ đã thua và họ quân tử.còn mấy đứa con cháu của ngụy lẩn trốn nơi khác rồi mơ tưởng chọc ngoáy phá bĩnh sự bình an của đất nước. Nếu cảm thấy chui ở đâu mà yên thân thì nên nằm im đó đi! Lũ phản quốc. Hay ho gì sao phải chạy trốn chui lủi như chó dại vậy???

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here