Không phải tại nó ngu

- Quảng Cáo -

Tôi đọc trên FB của Nguyễn Lai, kể lại chuyện đứa phó chánh án tòa án tỉnh Khánh Hòa Đặng Hữu Viên nói với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trong phiên tòa:
“Chị có biết người TQ sang VN làm gì không? Họ sang du lịch đấy”.

Trước đây bọn “con buôn” của Tàu sang VN mua bốn cái chân bò, chân trâu bằng giá của một con bò, con trâu, khiến người VN giết bò giết trâu đem bán. Kết quả, VN không còn bò, trâu để kéo cày. Đứa thẩm phán Đặng Hữu Viên có biết bọn Tàu đó sang VN làm gì không? Nói theo kiểu của nó thì chúng chỉ đi buôn đấy!

Chắc không phải nó ngu không thấy cái hoạ “du khách Tàu” do cộng sản Tàu đứng phía sau đạo diễn. Nó biết nhưng ngậm miệng để có xương. Người dân đen thiếu học tin đảng có thể tha thứ được. Đứa có học mà giả ngu vì miếng ăn, không chỉ đáng khinh mà còn là tội đồ của dân tộc.

- Quảng Cáo -

5 CÁC GÓP Ý

  1. cho một ví dụ nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm nếu nhà nước không bắt buộc đội mũ thì ai mua. thằng bán máy công nghiệp nếu còn trâu bò thì ai mua hiểu chưa mấy anh chị tài mọn

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here