Cần phải nỗ lực hơn nữa!

Nguyễn Văn Đài - Phạm Minh Hoàng
- Quảng Cáo -

Nhân chuyến du lịch, ghé thăm luật sư Nguyễn Văn Đài hiện đang cư trú trong một ngôi nhà dành cho những người nước ngoài tạm trú trong những ngày đầu trên đất Đức. Anh em chúng tôi cùng nhau ôn lại những tháng ngày còn ở Việt Nam và nghe anh kể lại chuỗi ngày gian truân kéo dài hai năm rưỡi trong trại B14 Hà Nội. Tôi thực sự ấn tượng khi nghe anh kể về những ngày bị “luộc chín“ như tôm trong cái nóng như thiêu như đốt trên tầng 4 của trại đến nỗi “mạch máu muốn vỡ tung ra“. Tuy nhiên đối với tôi, cái ấn tượng nhất là trong suốt câu chuyện tôi không hề thấy nơi anh một lời oán than, thù hận nào.

Hiện tình đất nước không cho phép chúng tôi đưọc chọn nơi sinh sống, nhưng chắc chắc nó không tước đi được lòng yêu nước và ngọn lửa đấu tranh. “Chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa để duy trì cũng như tiếp sức cho đồng bào và các tù nhân lương tâm nơi quê nhà“. Đài đã tâm sự như thế.

Mong em và Khánh sớm ổn định cuộc sống để chúng ta cùng đi tiếp con đường chông gai này Đài nhé.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here