Đừng nhụt chí, chùn chân nhé anh Kiên!

Nguyễn Văn Thể - Nguyễn Đức Kiên
- Quảng Cáo -

Đồng Phụng Việt – RFA

Anh Kiên,

Chẳng phải anh mà ngay cả tôi cũng không dè đám lãnh đạo Bộ Giao thông – Vận tải lại bỏ của chạy lấy người như vậy.

Ỉa mửa ra “thu giá” là chúng. Thiên hạ rủa… thúi vang trời, vẫn khăng khăng biện giải phải như thế mới hợp lý, hợp tình cũng chúng…

- Quảng Cáo -

Giờ chính chúng thoái bộ, hứa bỏ “thu giá” làm anh – đường đường là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội – lỡ bộ.

Cha Thể – Bộ trưởng Giao thông Vận tải – hóa ra lại hèn, không… kiêu dũng, “tả xung, hữu đột” bảo vệ BOT như anh! Chỉ mới có vài chục triệu người miệt thị là “Thể cá tra” đã ngán. Xoàng!

Anh Kiên,

Anh sinh ra, lớn lên ở miền Bắc, rồi bỏ xứ sang Đức tìm cơm sáu năm, lúc quê hương mình “đổi mới” xong mới về, không rõ anh có biết “cá tra” hàm ý gì không (?). Với thiên hạ, cá tra chỉ là một loài trong nhóm cá da trơn, ăn được nhưng trong Nam, cá tra là động vật thủy sinh ăn cả c… và có một giai đoạn dài được nông dân miền Nam nuôi bằng c… đó anh Kiên!

Miền Bắc mình cũng có cá tra nhưng thời của anh, đồng chí, đồng đội, đồng bào phải nộp cả c… để có “tư liệu sản xuất” vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thành ra cá tra miền Bắc không có cơ hội đó như cá tra miền Nam, tôi e có thể anh hiểu không hết thâm ý quần chúng.

Tuy nhiên sá gì đám dân mà trước nay các anh vẫn xem là… gian. Cách nay hai năm, hồi Nguyễn Khắc Hưng, Thanh tra giao thông tỉnh Ninh Thuận, khuấy động dư luận vì huỵch toẹt điều đó, giống như nhiều người, tôi tưởng để an dân, phải cho y về nhà đuổi gà, đâu dè y chỉ bị chuyển công tác. Ai bảo Đảng, chính quyền không ưa “nói thẳng, nói thật”?

Xét về tổng thể, tuy được Ban Chấp hành Trung ương Đảng chọn làm Ủy viên nhưng cha Thể thua anh xa cả về bản lĩnh lẫn sự kiên định. Trong trường hợp này, mạn phép anh, tôi thẳng thắn phê bình Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đại biều từng dự Đại hội Đảng CSVN lần thứ 11 rồi lần thứ 12 là “có mắt không tròng”, không chọn anh làm “cán bộ chiến lược”.

Cha Thể đâu có gì hơn anh. Y học Đại học Giao thông ở Nga, anh cũng học Đại học Giao thông. Dù học ở Việt Nam nhưng sau đó anh là “giảng viên” còn y đâu có dạy ai. Y chỉ là viên chức trong bộ máy chính quyền tỉnh Đồng Tháp, anh là viên chức làm việc trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN hàng chục năm. Y được luân chuyển về Sóc Trăng làm Bí thư, anh cũng được luân chuyển từ Hà Nội vào Sóc Trăng làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh, rồi Phó Bí thư Tỉnh ủy. Y là Đại biểu cho Sóc Trăng ở Quốc hội, anh cũng vậy. Thậm chí rời Tỉnh ủy Sóc Trăng, anh được cơ cấu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội ngay lập tức, còn y chỉ làm Thứ trưởng Giao thông – Vận tải, mãi sau này mới được cắt cử làm Bộ trưởng Giao thông – Vận tải. Vậy mà các đại biểu Đại hội Đảng hết lần này đến lần khác không chịu… chứng cho anh.

Đời thiệt là bất công! Hay là…

Anh Kiên,

Gần đây, trên mạng xã hội có một số người, chẳng hạn như ông Minh Chinh Bui khẳng định, anh theo vợ sang Đức để kiếm cơm chứ không phải là được cấp học bổng để theo học cao học chuyên ngành quy hoạch giao thông như… ai đó soạn – giới thiệu về anh trên Wikipedia. Sáu năm ở Đức, “đuổi” hoài mà không “bắt” được văn bằng để Đức công nhận anh có trình độ tương đương kỹ sư của Đức, không cam tâm rửa chén, dọn nhà vệ sinh nên anh bỏ vợ con quay về Việt Nam và đột nhiên trở thành Tiến sĩ “Kinh tế vĩ mô quy hoạch vùng”…

Thú thật với anh là trước nay, chẳng bao giờ tôi tin vào tin đồn, tuy nhiên những thông tin về “thằng Kiên” từ những người khẳng định đã ở bên cạnh anh, thuở anh “lơ láo” tại thành phố Karlsruhe, tiểu bang Baden-Württemberg của Đức có làm tôi hoang mang anh Kiên ạ.

Để kiểm chứng, tôi đã search nhiều nguồn nhưng chỉ có mục mà… ai đó soạn, giới thiệu về anh trên Wikipedia cho biết, anh đến Đức năm 1991 để học cao học, hoàn tất cao học, anh “thi tiếp nghiên cứu sinh” làm tiến sĩ, lúc “hoàn thành chương trình tiến sĩ”, anh “tiếp tục ở lại Đức làm việc”.

Chẳng rõ người khác thì sao chứ tôi học tiếng Anh từ lúc 12 tuổi khi vào lớp sáu, sáu năm sau, hết trung học còn tự học miết cho tới bây giờ mà các kỹ năng “nghe, nói, đọc viết” cũng chỉ tàm tạm, thành ra tôi thực sự băn khoăn, làm sao anh có thể học tiếng Đức lưu loát tới mức lấy được hết văn bằng thạc sĩ, tới văn bằng tiến sĩ, rồi “làm việc” tại Đức… mà tất cả chỉ gói gọn trong vòng… sáu năm, từ 1991 đến 1997?

Tôi cũng đã thử hỏi đám trẻ con xứ mình sang Đức du học sau đại học. Chúng bảo tiếng Đức khó học hơn tiếng Anh nhiều. Nếu đến Đức du học sau đại học mà không rành tiếng Đức thì có thể theo học các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh song nếu muốn như thế, tất nhiên đã phải rất giỏi tiếng Anh khi rời Việt Nam rồi. Anh học cao học rồi làm luận văn tiến sĩ ở Đức bằng tiếng Đức hay tiếng Anh vậy anh Kiên?

Phải kể thêm chuyện này cho khách quan là khi tôi hỏi lũ trẻ ấy rằng, nếu một người ngoại quốc, đến Đức du học mà hình như trước đó chưa bao giờ học tiếng Đức hay tiếng Anh, liệu họ có thể hoàn tất cả chương trình trình cao học lẫn chương trình tiến sĩ trong sáu năm, sau đó còn đi làm hay không (?) thì chúng bảo có thể, nếu người ấy là thiên tài nhưng dường như chưa có ai… đẻ ra loại thiên tài ấy cả!

Đám trẻ con còn nói, lẽ thường, dẫu có thể học đại học ngành này (như anh là học đại học chuyên ngành Tự động hóa), lúc học cao học chuyển sang ngành kia (như anh là chuyên ngành Quy hoạch giao thông) nhưng khi làm tiến sĩ một ngành khác nữa (như anh là về Kinh tế vĩ mô quy hoạch vùng) thì chắc chắn sẽ phải học bổ sung thêm nhiều môn để bảo đảm không có sự hụt hẫng trong kiến thức chuyên ngành, do vậy, yếu tố hoàn tất đủ thứ chỉ trong… sáu năm rất… khả nghi nhưng đời luôn có những chuyện khó… ngờ, biết đâu có ai đó đã đẻ ra loại thiên tài mà nhiều người vẫn cho rằng chưa ra đời mà thiên hạ chưa biết đó thôi!

Trên Wikipedia, ai đó còn giới thiệu anh là Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Mexico. Hóa ra anh không chỉ rành tiếng Đức (hoặc tiếng Anh) nên anh không thèm làm chủ tịch mấy nhóm nghị sĩ rành tiếng Đức (hoặc tiếng Anh) mà anh còn thạo cả tiếng Spanish nữa!

Anh Kiên,

Đọc tiểu sử của anh trên Wikipedia, tôi thấy… ai đó hết sức bất cẩn khi soạn tiểu sử của “chính trị gia” Nguyễn Đức Kiên.

Chuyện anh học rồi “dạy” ở Đại học Giao thông, y chú thích kỹ lưỡng tới mức dẫn cả chi tiết, anh cùng với Giáo sư – Tiến sĩ Lã Ngọc Khuê, một Trưởng Khoa của Đại học Giao thông chuyển công tác về Bộ Giao thông – Vận tải, thậm chí còn mở ngoặc “Lã Ngọc Khuê sau này là Thứ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải”, vậy mà lại quên không kể anh hoàn tất cao học, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ vào những năm nào, ở những trường đại học nào của Đức, đã làm việc cho những đâu tại Đức.

Tôi nghĩ anh cần bảo… ai đó đã soạn tiểu sử của anh trên Wikipedia bổ sung ngay những yếu tố này. Vì Wikipedia là tự điển mở, nếu y tỏ ra… khó bảo, chính anh nên bổ túc ngay những chi tiết ấy để ai cũng có thể kiểm tra thực hư. Cơ hội đập tan “luận điệu xuyên tạc” của các “thế lực thù địch, phản động” trong tầm tay mà không giành lấy, dùng ngay, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của anh mà còn nguy hại cho cả thể diện của Đảng nữa anh Kiên ạ!

Anh phải nhớ dù những kẻ chỉ trích, bỉ bôi anh càng ngày càng đông nhưng tôi không thuộc về số đó. Tôi tin anh không nằm trong nhóm Đảng lỡ quy hoạch, kẹt quá nên đành phải dùng và cũng vì vậy cho nên chỉ dám đặt anh ở vị trí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội mà thôi! Đó cũng là lý do tôi phải viết cho anh để động viên anh.

Tuy vài ngày vừa qua, sau khi anh thay mặt cơ quan lập pháp, cảnh cáo đám dân… gian rằng “thu giá” là… luật định, rằng phải thượng tôn pháp luật cho tới khi những đại diện dân cử như anh sửa luật, dẫu đám lãnh đạo Bộ Giao thông – Vận tải sọc dưa, vô kỷ luật, trong khi những đại diện dân cử như Nguyễn Đức Kiên chưa có kế hoạch xem lại luật đã mếu máo hứa sẽ bỏ “thu giá”, rồi đám dân… gian bu vào, hệ thống hóa những tuyên bố để đời của anh, kiểu như: Đừng thắc mắc về công xa, các quốc gia khác còn sắm phi cơ riêng cho lãnh đạo! Chính phủ đâu giấu diếm gì về nợ nần, chỉ khoảng 120 tỉ, có gì phải hốt hoảng! Quốc hội vẫn là đại diện cho 65% nông dân cả nước! Các dự án BOT không ảnh hưởng đến người nghèo! BOT có sai sót nhưng không tù mù! Giá xăng ngày càng tiệm cận với giá thế giới, đó là thành công về mặt điều hành!.. để đặt dấu hỏi về học vị “Tiến sĩ Kinh tế vĩ mô quy hoạch vùng” của anh nhưng đừng nhụt chí, chùn chân anh Kiên nhé.

Nên lấy trường hợp Trịnh Xuân Thanh làm điểm tựa trong những lúc thắt ngặt như vầy anh Kiên ạ.

Thanh cũng qua Đức tìm cơm như anh. “Lơ láo” một thời gian rồi cũng được “cách mạng” vời về… “phục vụ” như… anh. Thanh cũng được qui hoạch, cũng được luân chuyển lòng vòng, cơ cấu thành Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy một tỉnh, Phó Chủ tịch một tỉnh, rồi Đại biểu Quốc hội như… anh. Nếu băng của Thanh không thất thế, Thanh đâu có khác gì anh, thậm chí có thể còn hơn anh vì y trẻ hơn, thời gian để… “cống hiến” dài hơn.

Ngay cả bây giờ, lúc Thanh đã mất cơ hội làm “ma tự do” thì y vẫn còn lãi lớn. Đầu tháng này, báo giới Đức kể rằng, các cơ quan bảo vệ pháp luật của Đức phát giác vợ chồng Thanh có tới hàng trăm giao dịch bất động sản bất minh tại Đức, số lượng tài khoản mà vợ chồng Thanh mở – sử dụng trong hệ thống ngân hàng tại Đức “kín mười trang giấy”. Chưa biết gia đình Thanh còn lại những gì sau khi các cơ quan bảo vệ pháp luật của Đức kết thúc cuộc điều tra về rửa tiền – trốn thuế nhưng anh và gia đình anh đâu có xui xẻo như y và gia đình y.

Ngày xưa, bế tắc, không biết làm gì, “Bác” bèn… ra đi tìm đường cho mình. Cách mạng thành công, những “hạt giống đỏ” như anh và Thanh ra nước ngoài mà không tìm ra đường bèn… quay về tìm đường ở trong nước. Hóa ra con đường ấy cũng… vinh quang không kém. Thú thật là ngẫm chuyện của Thanh, của anh và những đồng chí, đồng đội của các anh, tôi không khỏi ghen tị. Đảng quả là nhìn xa, trông rộng khi chọn – qui hoạch – sắp đặt nhân sự.

Anh Kiên,

Chỉ còn hai năm nữa là đến thời điểm anh phải nghỉ hưu. Quỹ thời gian còn quá ít, khó mà luồn sâu hơn, trèo cao hơn nhưng cứ “lập ngôn” anh Kiên ạ. Vợ con ở Đức, về hưu hẳn là anh sang Đức cư trú. Đang có cơ hội thì phải tận dụng, phải buộc đám dân… gian xứ này nhớ mãi, nhắc hoài đến anh chứ! Đúng không anh Kiên? Cứ thế anh Kiên nhé!

- Quảng Cáo -

33 CÁC GÓP Ý

  1. Đm thằng kiên đầu lợn đây Nguyễn Đức Kiên – tiến sĩ Kinh tế???
    Nguyễn Đức Kiên – Tiến sĩ kinh tế Kiên – Phó chủ nhiệm Kiên – Những phát ngôn ngu xuẩn và thằng Kiên ngày nào.
    Sở dĩ mình gọi nó là thằng Kiên bởi mình với nó biết nhau. Hồi trước, khi còn bám váy vợ ở Đức, thằng Kiên có qua lại nhà mình, đã ăn uống, qua lại với nhau nên mình rõ về nó.
    Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
    Số là vợ thằng Kiên con nhà quan. Cuối những năm 80 của thế kỷ trước, khi VN đưa lao động sang đông Âu thì vợ thằng Kiên được cho đi làm đội trưởng một đơn vị lao động mặc dù chẳng biết một từ tiếng Đức. Hồi ấy nước ta còn nghèo. Con quan chưa một phát lên quan như bây giờ thì đi Tây là nhất. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, vợ thằng Kiên không nhận tiền đền bù mà chạy sang Tây Đức. Sau khi ổn định công việc, vợ thằng Kiên đón chồng, con qua “đoàn tụ”. Hồi ấy chả biết thằng Kiên có việc làm ở VN hay chưa, chỉ biết sau khi ất ơ bám vợ một thời gian thì, có thể thấy mình thừa thãi, thằng Kiên xin đi học Aufbaustudium, một dạng học nâng cao để lấy bằng Đức – cái bằng nghe nói là kỹ sư giao thông ở VN trước đó. Sau ba năm vật vờ, chắc không nói nổi ba câu chào bằng tiếng Đức, thằng Kiên bỏ học, không bằng. Rồi biến động xảy ra, rồi VN ầm ầm đổi mới, rồi tin tức từ nhà đưa qua rằng ở VN bây giờ dễ làm ăn lắm, nhất là làm quan. Đang yên lành với vợ con ở Đức, thằng Kiên nằng nặc đòi “hồi hương” – một mình. Chắc biết chồng là thằng thế nào, vợ thằng Kiên chấp nhận cho thằng Kiên về lại VN với điều kiện phải ôm theo một đứa con làm thanh tra….bố.
    Rồi mấy bữa sau thấy đồn rằng thằng Kiên vừa từ Đức về hôm qua, cái thằng Kiên không bằng cấp của Đức, trên răng, dưới..ấy bỗng dưng thành Tiến sĩ Kiên, mà tiến sĩ kinh tế mới kinh. Mình chả tin, nhưng có người cho xem cạc vi dít thì rõ ràng từ Frankfurt nó là thằng Kiên, về đến Nội Bài đã hóa ra Tiến sĩ. Rồi nhờ là con cha, cháu ông, thằng Kiên nhảy bụp phát vào Ban tổ chức Trung ương, thuộc Ban Kinh Tế.
    Mình vốn dĩ có gần 4 năm sống ở tập thể Ban tổ chức T.Ư, thường xuyên vào đọc sách tại thư viện Ban Tổ Chức T.Ư, mọi chú, bác hàng xóm đều là chuyên viên to nên biết qua cái uy quyền và đặc lợi vô biên của Ban Tổ Chức.
    Vậy là thằng Kiên, qua mấy tháng rời tư bản giãy chết, nghiễm nhiên thành Tiến sĩ kinh tế, cán bộ Ban kinh tế T.Ư thuộc Ban tổ chức T.Ư – viết tắt là CP2, quyền uy nghiêng trời, lệch đất. Rồi với cái phao gia đình cộng với chất láu lỉnh vốn có, thằng Kiên dần dần thành ông Kiên và từ vài nhiệm kỳ cuốc hội, nay thằng Kiên đã chắc chân với xuất Phó chủ nhiệm ủy ban Kinh tế cuốc hội, một chức vụ, địa vị mà ngày xưa khối bậc lão thành, tiền CM vào tù, ra tội mơ ước cũng không với tới được.
    Phải chi thằng Kiên…im mẹ đi thì không nói. Đằng này cứ thỉnh thoảng thằng Kiên lại phun ra một phát ngôn để đời đại loại “Phải làm đường sắt tốc độ cao vì nó đã ở tây, nó biết… “Cán bộ tây” thậm chí dùng máy bay công đi làm thì cán bộ ta chạy xe công đắt tiền là cái đinh. Trả phí BOT bằng tiền lẻ là có vấn đề về nọ về kia về đạo đức và cái phát ngôn THẬM NGU hôm nay, trên kia.
    Mình chỉ biết một điều rằng, vợ và hai con thằng Kiên đã lại đoàn tụ từ lâu tại Đức. Con cái thằng Kiên đã học hành xong xuôi, đi làm tại Đức. Thằng Kiên ở VN (nghe đồn) rất giàu, nhà đất mênh mông. Nói dại, mai kia lỡ thằng Tập ngứa mũi, đem quân sang tận Gia Lâm, Đông Anh bắn đạn thật thì các bạn thân mến, các bạn cứ ở nhà mà quan ngại. Thằng Kiên nó đã tếch mẹ nó từ đời nào…sang Đức TÁI ĐOÀN TỤ VỢ CON.
    Bái bai nhân dân nhé.

    Nguồn: FB Minh Chinh Bui/Góc nhìn Báo chí – Công dân

  2. Thằng mắt trắng dã môi thâm sì da thớt bí là đồ..(kiên ko viết hoa vì ác cảm) .nó đọc xong bài này chỉ còn nước hộc máu chết cám ơn tác giả đã viết được sự thực thằng kiên và những thằng chính khách việt.theo tôu cần có nhiều bài nhue trên để dân biết sự thực thối nát về bản thân luc lợn thối này.

  3. Đọc bài viết này, chợt nhớ bác mình cũng ra đi tìm đường…rồi thời gian ba chìm, bảy nổi, chín long đong, bác cũng mang về cho quê hương một con “quái vật” và 29 thứ tiếng mà bác nói rành mạch như tiếng mẹ. Con quái vật nay đã lớn và nó đang tàn phá đất nước ai cũng biết rồi. Còn 29 sinh ngữ mà bác nhét vô đầu trong thời gian chưa tới 40 năm, thì quả thật bác là thiên tài.

  4. Ngày xưa Hồ Bắc Cụ ra đi tìm đường bán nước ,thuở ấy chưa có Định vị GPS ,nên Bác đi lạc vào xưởng Ba Son ,tìm cách ban đêm đu dây cột tàu leo lên như chuột ,sau đó chờ tàu ra khơi thì ra quỳ gối năn nỉ xin được làm phụ bếp,thuở ấy Tây đen gạch mặt Sénégalais ,Camerounais là dân thuộc địa của Pháp nên họ làm việc nhiều trên tàu viễn dương,thấy 1 thằng bé nhỏ người Ba Ke chắc hậu môn khép kín rất tốt cho việc giải quyết những thiếu thốn của đời thuỷ thủ xa nhà ,nên chúng nó chia nhau xơi tái Bác,lúc đầu Bác cũng chịu đựng nhưng lâu dần đời mình cũng quen nên trở thành 1 như cầu không có thì cũng thèm ..Bọn sau này cũng như Bác khi trở về quê nhà thì cũng phải khoác lác là vinh quy bái tỗ nên chúng nó có nói là Tiến Sĩ thì cũng chẳng có gì lạ,tôi có điều tra với Công Tử Hố Nai (cũng là Tiến Sĩ trên báo Văn Nghệ Tiền Phong những năm 1970 ở Huê Kỳ) thi ở Hố Nai người ta có kỹ thuật in bằng rất tân tiến y như thật, thế nên chẳng cần học nhiều như anh Kiên,anh Thế,các anh cứ tìm đường ,đường nào cũng được nhưng nhớ tìm cho đúng địa chỉ ở Hố Nai anh sẽ có tấm bằng mới toanh ,anh có thể mua thêm 1 cái bằng tiến sĩ ngoại ngữ với 18 thứ tiếng như Bác Hồ Bắc Cụ đã nói với dân , những tiếng mẹ đẻ của Bác dù gì đi nửa vẫn là tiếng Tàu ,Bác vẫn giữ họ HỒ vì người Tàu cha sinh mẹ đẻ ,có đổi tên thì đổi nhưng không đổi họ vì cần phải có con nói dõi cùng họ,tên thật là Hồ Tập Chương đổi ra thanh Hồ Chó Minh uống máu kinh tục gọi Hồ Bắc Cụ,trọn tình trọn nghĩa vẫn giữ họ của cha mẹ chứ không đổi cả chục tên lận họ như Nguyển Sinh Cung , rồi Tử Cung ,rồi Ái Quốc, gì gì đó .
    nói đến mấy ông thì tôi thật sự mắc ỉa vì cái mõm của các ông nó vừa giống cái bô đi cầu của con nít ,vừa giống cái âm đạo của các em làng chơi bến Ninh Kiều ,vừa giống cái mõ thổi kèn của Minh Béo mà Minh Gầy là thầy Minh Béo ,thế nên nói đến đây tôi chẳng còn gì để nói ,người ta có câu Giận thì còn có thể nguôi giận ,nhung KHINH thì không bao giờ hết khinh được ,các ông ở trường hợp thứ hai ,Khinh BĨ và phỉ nhổ vào bản mặt và tư cách của bọn CS các ông

  5. Ngày xưa Hồ Bắc Cụ ra đi tìm đường bán nước ,thuở ấy chưa có Định vị GPS ,nên Bác đi lạc vào xưởng Ba Son ,tìm cách ban đêm đu dây cột tàu leo lên như chuột ,sau đó chờ tàu ra khơi thì ra quỳ gối năn nỉ xin được làm phụ bếp,thuở ấy Tây đen gạch mặt Sénégalais ,Camerounais là dân thuộc địa của Pháp nên họ làm việc nhiều trên tàu viễn dương,thấy 1 thằng bé nhỏ người Ba Ke chắc hậu môn khép kín rất tốt cho việc giải quyết những thiếu thốn của đời thuỷ thủ xa nhà ,nên chúng nó chia nhau xơi tái Bác,lúc đầu Bác cũng chịu đựng nhưng lâu dần đời mình cũng quen nên trở thành 1 như cầu không có thì cũng thèm ..Bọn sau này cũng như Bác khi trở về quê nhà thì cũng phải khoác lác là vinh quy bái tỗ nên chúng nó có nói là Tiến Sĩ thì cũng chẳng có gì lạ,tôi có điều tra với Công Tử Hố Nai (cũng là Tiến Sĩ trên báo Văn Nghệ Tiền Phong những năm 1970 ở Huê Kỳ) thi ở Hố Nai người ta có kỹ thuật in bằng rất tân tiến y như thật, thế nên chẳng cần học nhiều như anh Kiên,anh Thế,các anh cứ tìm đường ,đường nào cũng được nhưng nhớ tìm cho đúng địa chỉ ở Hố Nai anh sẽ có tấm bằng mới toanh ,anh có thể mua thêm 1 cái bằng tiến sĩ ngoại ngữ với 18 thứ tiếng như Bác Hồ Bắc Cụ đã nói với dân , những tiếng mẹ đẻ của Bác dù gì đi nửa vẫn là tiếng Tàu ,Bác vẫn giữ họ HỒ vì người Tàu cha sinh mẹ đẻ ,có đổi tên thì đổi nhưng không đổi họ vì cần phải có con nói dõi cùng họ,tên thật là Hồ Tập Chương đổi ra thanh Hồ Chó Minh uống máu kinh tục gọi Hồ Bắc Cụ,trọn tình trọn nghĩa vẫn giữ họ của cha mẹ chứ không đổi cả chục tên lận họ như Nguyển Sinh Cung , rồi Tử Cung ,rồi Ái Quốc, gì gì đó .
    nói đến mấy ông thì tôi thật sự mắc ỉa vì cái mõm của các ông nó vừa giống cái bô đi cầu của con nít ,vừa giống cái âm đạo của các em làng chơi bến Ninh Kiều ,vừa giống cái mõ thổi kèn của Minh Béo mà Minh Gầy là thầy Minh Béo ,thế nên nói đến đây tôi chẳng còn gì để nói ,người ta có câu Giận thì còn có thể nguôi giận ,nhung KHINH thì không bao giờ hết khinh được ,các ông ở trường hợp thứ hai ,Khinh BĨ và phỉ nhổ vào bản mặt và tư cách của bọn CS các ông

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here