Càng lú hơn!

Le "Lú" qui rit
- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

Nguyễn Phú Trọng gọi thằng “nhà báo” đệ tử ruột của mình vào văn phòng, hỏi:
“Cậu thấy dư luận về cái bằng tiến sĩ danh dự của tôi thế nào?”

Anh “nhà báo” đáp:
“Dạ nếu anh nghe xong mà không giận thì em mới dám nói..!”

Trọng quơ tay:
“Tôi sẽ không giận. Cậu nói đi…”

- Quảng Cáo -

“Dạ họ nói anh còn… lú nặng hơn hồi chưa… liếm… cu, chưa có bằng tiến sĩ danh dự….”

Trọng giận dữ đập bàn:
“Địt mẹ! Chúng nó dám…”

Anh “nhà báo” tái mặt, khom lưng gần sát đất, im lặng không dám lên tiếng. Trọng tiếp:
“Vì sao là… lú hơn? Mà địt mẹ chúng nó, tôi lú bao giờ mà chúng bảo… lú hơn..:”

Anh “nhà báo” vẫn im lặng không dám nói gì. Trọng càng giận, trừng mắt nhìn đệ tử:
“Tại sao cậu không nói gì mà cứ đứng nhe răng ra đó? Cười nhạo tôi à?”

Anh “nhà báo” càng tái mặt, rối rít:
“Dạ thưa anh, không phải em nhe răng… chế nhạo anh đâu; răng em vốn nó vậy, không chịu ở trong mồm ạ…”

Trọng đang giận trong lòng mà cũng phì cười, nhẹ giọng:
“Cậu nói đi! Vì sao… lú hơn?”

Anh “nhà báo” rụt rè lên tiếng:
“Dạ vì… dạ vì… họ nói anh không học ngày nào, không biết một chữ cu nào, lại còn tốn cả tỷ đô la mới mua được cái tờ giấy lộn đó mà… danh dự cái đách gì…”

“Địt mẹ cái đám quần chúng không biết gì! Danh dự đây là hạng danh dự, tiến sĩ tốt nghiệp hạng danh dự, tức là hạng giỏi đó, cậu hiểu không?”

Anh “nhà báo” khúm núm:
“Dạ đúng vậy! Anh tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành xây dựng đảng ưu hạng thì đương nhiên tiến sĩ cu cũng phải ưu hạng, tức là hạng danh dự!”

Mặt mũi Trọng rạng rỡ:
“Thế đấy, chỉ có cậu mới hiểu! Thế nhé! Cậu phải khẩn trương cho các báo chí của ta làm rõ việc này kẻo nhân dân ta lại bị bọn thế lực thù địch xuyên tạc. Hễ người giỏi như tôi thì ở đâu cũng giỏi, ở ta cũng giỏi, mà ở cu cũng giỏi; hễ giỏi thì không cần biết tiếng cu mới có bằng tiến sĩ cu…”

Anh “nhà báo” xum xoe:
“Anh nói rất đúng! Còn cái vụ xoá nợ thì phải giải thích sao ạ?”

Trọng phất tay:
“Địt mẹ cái bọn quần chúng không biết gì đó đúng là không biết gì. Chúng nó cứ bảo tôi xoá nợ để mua cái bằng tiến sĩ. Không phải đâu. Xoá nợ cho cu là để mua một chỗ dung thân sau này đó. Cậu nghĩ coi, nếu có chuyện gì thì tôi với cậu chạy đi đâu sống? Qua Tàu à? Hay Bắc Hàn? Hay mấy nước đế quốc mà bọn thế lực thù địch ở đầy đất ra đấy? Ha ha… chỉ có thẳng cu là an toàn nhất. Cậu thấy tôi có… lú hơn không?… ”

Anh “nhà báo” giơ ngón tay cái lên khen:
“Rất sáng suốt! Không lú chút nào!”

- Quảng Cáo -

7 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here