Buông!

- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

Nhiều bạn khuyên tôi, già rồi nên sống thanh thản, vô ưu, nên biết “buông” để tâm hồn được an tĩnh, để được sống lâu.

Lời khuyên đó thật đúng, thật quý giá. Mà thật sự thì tôi cũng đã rán quên hết mọi giận hờn, quên hết mọi so đo, suy bì hơn kém như những ngày còn… sung, như những ngày tóc còn đen; bây giờ, ngay cả khi bị “bạn” chửi, tôi cũng không đáp trả…

Nhưng cái gì cũng “buông” được chứ “buông” VC thì không! Tôi nghĩ, nếu “buông” VC mà sống lâu thêm năm, ba năm thì thà chết mẹ nó cho rồi, sống lâu chi cho chật đất… kkkkkk

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here