Nơi đáng sống cho ai?

Nguyễn Phú Trọng: "Đất nước ta có bao giờ được thế này không?"
- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

Có lẽ khắp thế giới không có cái xứ nào mà đi làm culi cũng phải hối lộ; làm đĩ cũng phải hối lộ; làm từ thiện phải xin phép; cả làng họp lại làm đường để đi cho khỏi bị ngập cũng bị cấm; đi lính thì bị bắt đứng yên cho giặc bắn chứ không được bắn lại; chửi giặc xâm lăng một tiếng thì bị bắt nhốt… như Việt Nam.

Vậy mà có đứa cứ oang oang Việt Nam yên bình, ổn định, đáng sống…

- Quảng Cáo -

30 CÁC GÓP Ý

  1. Lúc trước một cập vợ chồng Việt và Châu-Âu thường quen nhau lúc còn đi học hoặc gặp nhau lúc đi làm việc.
    Ngày nay phần đông những cập mixte là người đàn ông Châu-Âu về VN ” mua vợ ” !

    Đi ngoài đường bạn sẻ thấy nhiều thanh thiếu nử rất trẻ, không giấy tờ nếu bị cảnh sát bắt sẻ bị truật xuất về VN !
    Cám ơn ĐCSVN !

  2. Của cải xã hội không tự nhiên mất đi cũng hư không tự nhiên sinh ra, nó cứ chuyển từ tay người này qua người khác. Một nơi là thiên đường của nhóm người này thì nó cũng dễ là địa ngục của nhóm người khác.

  3. Đất nước chxhcnvn chỉ độc nhất ở việt nam thôi bà con ơi ! Nhân dân Việt Nam ngày hôm nay oán ghét và căm thù đảng cộng sản việt nam biết dường nào.
    Cầu mong thượng đế ban phép diệt hết đám ma quỷ này cho nhân dân Việt Nam hạnh phúc, phú cường ạk.

  4. Hưởng thụ cao nhờ độc tài -độc quyền-độc ác thì : loài súc sinh thú tính là thích và ca ngợi . Nơi đáng sống cho những kẻ yêu “tứ khoái” của động vật cấp thấp .

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here