Quảng Cáo

Sư quốc doanh

Sư quốc doanh Thích Thanh Quyết

Quảng Cáo

Tan Tran FB

Lũ lượt kéo nhau lên chùa quốc doanh, làm công đức nuôi béo lũ đầu trọc có thẻ đỏ (có khi còn thủ K54 trong người), chứng kiến bao cảnh làm ô uế cửa Phật.

Rồi chúng lại thu lệ phí thăm viếng chùa, lập cả BOT mãi lộ đường rừng lên chùa.

Ai bắt mình phải đến chốn ấy cho lũ khốn nó vặt lông? Không đi thì có ai dí súng vào lưng buộc đi nào? Tại mình sùng tín u mê mà còn trách ai.

Cằn nhằn gì, la ó gì? Sao không TẨY CHAY nó đi xem nó sống với ai, sống bằng gì, kiếm tiền “công đức”, “lệ phí” , “BOT” ở đâu?

TẨY CHAY, đó là vũ khí đơn giản nhất, hữu hiệu nhất, an toàn nhất, sao không dùng đi?

TẨY CHAY LIỀN, KHÔNG NÓI NHIỀU!

(tự mình, tôi đã tẩy chay lâu rồi, Phật ở trong tâm)!

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux