Cứ vay tiền của bọn tư bản giãy chết để quyết tâm tiến lên CNXH

- Quảng Cáo -

Fb. Ngô Trường An|

Theo công bố của Bộ Tài Chính trong năm 2018 này nhà nước bội chi ngân sách hơn 200 ngàn tỷ đồng.

Bội chi là sao? Nghĩa là làm ra thì ít, mà chi tiêu thì nhiều. Cụ thể, năm 2018 nhà nước thu thuế trong dân và doanh nghiệp cộng với bán tài nguyên quốc gia dự tính được 1,3 triệu tỷ, nhưng tổng chi trong năm phải hơn 1,5 triệu tỷ. Như vậy nhà nước tiêu thâm hơn 200 nghìn tỷ, buộc phải đi vay nước khác và tăng các loại thuế, phí để bù vào.

Gần nửa thế kỷ hòa bình, nhưng chẳng năm nào làm đủ ăn. Cứ đầu năm lại tính chuyện đi xin, đi vay, đi mượn. Trong khi đó tài nguyên bán đổ, bán tháo đến hôm nay đã cạn kiệt. Đất đai cũng bán dần cho bọn Tàu lấy tiền chi tiêu…

- Quảng Cáo -

Chúng ta điểm qua xem các khoản chi tiêu này có đáng để một chính phủ kiến tạo đi vay tiền và tăng thuế để tiêu không?

– Chi 14 ngàn tỷ đào tạo tiến sĩ
– Chi 1,4 ngàn tỷ xây nghĩa trang cho lãnh đạo
– Chi hàng trăm triệu đô nhập khẩu tăm xỉa răng
– Chi hàng tỷ đô nhập muối và trứng
– Chi hàng trăm tỷ trả lương cho lực lượng 47
– ………..

Mà các cụ nghĩ sao, chứ mình quyết tâm tiến lên CNXH mà cứ đi vay tiền của bọn tư bản giãy chết để tồn tại từng ngày thì kỳ cục lắm./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here