Những VC yêu nước đang ở đâu?

- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

Một dân tộc dù thông minh tài giỏi tới đâu thì cũng chỉ là những hạt cát rời rạc, dẫu là những hạt cát chắc chắn, đẹp đẽ, trong một đống cát. Muốn biến triệu, tỷ hạt cát rời rạc đó thành một khối vững chắc, hùng mạnh thì phải cần một lãnh tụ tài giỏi.

Lãnh tụ VN hiện nay là Nguyễn Phú Trọng. “Tầm nhìn xa” của lãnh tụ Nguyễn Phú Trọng là:
“Không ai có thể chọn láng giềng. Cho nên muốn hay không cũng phải ăn đời ở kiếp với láng giềng đó…”

Cái “tài” của lãnh tụ Nguyễn Phú Trọng là “ăn đời ở kiếp” với Tầu, nhịn nhục Tầu, quy luỵ Tầu, thần phục Tầu…

- Quảng Cáo -

Cho nên, người VN nào, dù bị đau mắt chỉ thấy lờ mờ, thì cũng phải thấy rằng chắc chắn VN sẽ thành một tỉnh của Tầu.

Những người VN theo đảng cộng sản vẫn thường tự hào, hãnh diện, khoe khoang về lòng “yêu nước” của mình đang ở đâu, sao để yên cho Nguyễn Phú Trọng từ từ biến VN thành một tỉnh của Tầu như thế?

- Quảng Cáo -

4 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here