Từ việc thiện, đời sẽ nở hoa…

Anh tài xế và chú em đang cười ra nước mắt...
- Quảng Cáo -

Duy Đoàn FB

Chúng tôi cùng đúc kết lại như thế và tin rằng, cuộc đời anh sẽ gặp nhiều may mắn…

Tối qua, mấy anh em đặt một chiếc Grab car để đến chỗ tất niên, hàn huyên cuối năm. Ngồi chừng 10 phút, một chú em hốt hoảng vì không thấy con Note 8 của mình đâu nữa. Note 8 mới mua, thậm chí chưa gắn sim, chỉ mới dùng wifi. Gọi về cơ quan, các anh bảo vệ nói lúc lên xe vẫn còn thấy chú ấy cầm Note 8.

Chúng tôi gọi lại anh tài xế và nhờ tìm lại ở hàng ghế đầu, nơi chú em ngồi.

- Quảng Cáo -

Chỉ có một chút hy vọng, rất mong manh…

Nhưng rồi, điều kỳ diệu xảy ra khi anh ấy gọi lại: “… Tôi chạy khách một chút rồi sẽ quay lại chỗ các anh. Thấy Note 8 rồi…”. Cả hội vỡ oà vì vui và phấn khích cao khi dường như thấy màu của sự lương thiện lan toả khắp không gian mình ngồi, quyện trong bầu khí xuân Sài Gòn lành lạnh mà sao thơm nồng và ấm áp hẳn.

Một lời chối bỏ của anh lúc này, thật tình cũng chẳng ai làm gì được nhau. Chuyện trong xe lúc đó chỉ mình anh biết.

Khi anh tài xế trở lại, chú em muốn gửi anh ít quà nhưng anh không nhận, muốn mời anh một ly vui xuân nhưng anh cũng khước từ vì còn phải chạy xe.

Chuyện tóm gọn thế, nhưng chúng tôi tin rằng, cuộc đời anh sẽ gặp nhiều may mắn.

Đời sẽ nở hoa cùng anh. Hiển nhiên như thế, anh ạ!

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. Ở đòi người xưa nói ” sống có đức hổng sức mà ăn ‘
    Vậy mà ngoài đời còn khối thiên hạ giàu có trên đau khổ của người khác.
    Người tốt giờ hiếm quá

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here