Ăn tết thời sản

- Quảng Cáo -

Fb. Chu Mộng Long|

Các bạn thế hệ tôi trở về trước chắc không quên không khí ăn Tết thời sản, thời hợp tác xã ấy.
Ghi chép lại chuyện xưa cho con cháu nhớ cái huyền thoại của cha ông nó.

Còn huyền thoại Tết thời nay là: theo VTV, trong ba ngày tết có 250 vụ tai nạn giao thông, 155 người chết và 220 người nhập viện. Riêng uống rượu, đánh bầu cua rồi giết nhau lên đến con số trăm vụ.

Cả nước tỉnh như ruồi. Người Việt chỉ đau lòng khi nghe tin khủng bố ở nước ngoài, dù số người chết so với dân ta chỉ có vài chục.

- Quảng Cáo -

Hôm ba mươi nghe loa phường hát “Tết Tết Tết Tết đến rồi…” mà âm thanh nghe như là “Chết Chết Chết Chết đến rồi…”.Giai điệu rất vui!

Theo chữ Bòi Hìn thì ăn Tết Việt được viết là “ăn cết”, tức “ăn chết”.

Câu đối tết rất sung của Bòi Hìn

Hôm qua nay dịch mãi không ra. Nay đã có người dịch rồi. Dịch khá sát. Hay tuyệt! Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa…

Chúc mừng záo zà Bòi Hìn sung suốt năm để góp phần làm cho tiếw Việt thêm giàu đẹp!

Cụ là niềm vui còn sót lại khi mà cái kho giải trí của ta đang cạn ráo… như kịch hài Táo quân.

Cung thỉnh záo Bòi và các kuan cứk câu đối mới:

Năm kũ záo zà dâm cụk cặk

Suân saw kuan cứk fuck lẹo lồw

Khai ấn Đền Trần

Từ khi Bọ Văn hóa chủ trương biến lễ Khai ấn đền Trần thành thương mại, người Việt, nhất là ngoài Bắc, thi nhau mua ấn bằng các hình thức tranh ấn, cướp ấn để được thăng quan tiến chức.

Đó là lý do người Bắc đang nắm giữ các chức vụ to nhất.

Nghe nói năm nay vì lượng khách quá đông cho nên có sáng kiến thêm dịch vụ chuyển phát nhanh. Ai có nhu cầu thì hãy đăng ký sớm vì lượng ấn phát hành có hạn. Đăng ký chậm, giá ấn sẽ đội lên gấp mười vì có nhiều kẻ đầu cơ bán ấn ở chợ xổm.

Ấn đền đức thánh Trần rất thiêng.

Được biết, trước đó, mấy ông chủ ngân hàng dùng tiền tiết kiệm, tiền gửi của khách hàng mua nhiều ấn, cho nên trong một thời gian ngắn, các ngân hàng đã nhanh chóng thăng đến đỉnh. Một kẻ học mới lớp 3 như Phạm Công Danh cũng trở thành ông chủ danh tiếng với tài sản kếch sù.

Anh em Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng, anh em Đinh La Thăng, Đinh Mạnh Thắng và cả Trịnh Xuân Thanh thời còn làm ở dầu khí cũng từng bán dầu mua ấn mà được thăng vù vù.
Đêm qua đức thánh Trần hiển linh nói: năm nay ta chỉ cấp 2.500 ấn, vừa đủ cho số quan chức muốn thăng sớm để được về yên nghỉ sớm ở nghĩa trang cao cấp. Nếu lạm phát sẽ không còn chỗ, dẫn đến hiện tượng tranh cướp… âm đạo (đường về cõi âm, tức huyệt đạo).

Tham đến mức thà bị người ta ỉa lên đầu vẫn cứ giành mả to mả đẹp!

Lễ hội khai ấn phản ánh sâu sắc bản chất quan lộ thời nay. Hãy duy trì để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Mại zô, mại zô…

- Quảng Cáo -

3 CÁC GÓP Ý

  1. Xin tặng trẻ trâu già Buồi Hiền, kẻ ngu lâu dốt bền nhất nước Việt Nam:

    Cởi Quần Tuổi Mới Hương(*)Nằm Đợi
    Buồi Hiền Nhảy Đực Fuck Dập Mề

    (*)- Tiến sĩ giấy Đoàn Hương

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here