Người và Thú Vật, Văn Minh và Mọi Rợ

Hai đứa con thơ của Mẹ Nấm Nguyễn Ngoc Như Quỳnh
- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

Tôi đã từng bị VC bỏ tù, từng chịu đựng, chứng kiến mọi trò hèn hạ, mọi rợ, thú vật của VC.

Ngày cuối năm, 27 tháng Chạp, thân mẫu của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đến trại giam thăm con thì VC nói đã chuyển trại Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ra Thanh Hoá.

Nói theo kiểu bọn tay sai của VC thì “ở đâu không có người nghèo, ở đâu không có người ung thư, ở đâu không có kẻ phạm pháp bị bỏ tù…..”

- Quảng Cáo -

Đúng thế! Ở đâu cũng có người ở tù.

Nhưng người tù ở Mỹ kiện ban quản trị nhà tù vì nhà tù cho họ ăn cà rem chảy nước và thắng kiện.

Còn tù ở VN, dưới sự cai trị của bọn thú vật VC thì: nữ tù nhân không được dùng băng vệ sinh trong những ngày kinh nguyệt; nam tù nhân bị cùm vào cùm đã cùm người bị sida….

Mà những người tù như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Huỳnh Duy Thức .v.v. không phải bị bỏ tù vì trộm cắp, cướp của giết người; mà họ bị bọn cầm quyền bỏ tù vì họ lên tiếng chống lại giặc xâm lăng đất nước; họ bị bỏ tù vì lòng yêu nước.

Ở đâu cũng có nhà tù; ở đâu cũng có tù nhân. Nhưng Tự Do và Độc Tài, Văn Minh và Mọi Rợ khác nhau như vậy đó.

Chúng nghĩ rằng hành hạ người, cư xử với người kiểu thú vật thì có thể khuất phục được người!

27 TẾT ĐI THĂM – NHẬN ĐƯỢC TIN CON ĐÃ BỊ CHUYỂN TRẠI XASáng nay theo lịch thăm nuôi tôi mang theo đồ đạc đã chuẩn bị…

Posted by Tuyet Lan Nguyen on Sunday, February 11, 2018

- Quảng Cáo -

3 CÁC GÓP Ý

  1. Một đảng csvn phi lý chiếm ngôi, họ truyền ngôi cho nhau nên mọi thứ hèn hạ , bất công , mọi rợ trong nứơc VN vẫn tàn tàn xảy ra ? Một nước thì vậy , khi thế giới bị Trung cộng nuốt chửng thì cả thế giới ra sao , dám đi gần 12 hải lý thì Trung cộng cũng dám đánh gãy cột bườm của tàu chiến : khi đó làm sao ? Các sư tử khác có hứa 100% quyết đồng lòng cùng bơi vào biển ? Sư tử nhồi bông hay sư tử bằng đồng sắt sẽ giúp giương buồm với hải quân Anh ?

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here