Biệt phủ và chòi vịt

- Quảng Cáo -
Truyện vui:

Mấy anh em trò chuyện với nhau.

– Phạt Phạm Sỹ Quý 500 triệu nhưng cho tồn tại biệt phủ. Rõ là trò hề.

Dinh thự “siêu khủng” của Giám đốc Sở ở Yên Bái Phạm Sỹ Quý, nhờ “lao động thối cả móng” mới gầy dựng được

Anh Năm mở đầu. Anh Tư tiếp lời:

– Sai phạm nghiêm trọng thì phải buộc tháo dỡ công trình, sao lại phạt để cho tồn tại?

- Quảng Cáo -

– Thì phạt tới 500 triệu chứ có ít đâu. Anh Ba cười.

– 500 triệu hay 1 tỷ không cần biết. Anh Tư nhún vai. Sai phạm thì phải tháo dỡ.

– Có lý. Dân làm cái chòi vịt còn buộc tháo dỡ nữa kìa. Luật cho dân, lệ cho quan.

– Xây dựng không phép cứ đóng tiền phạt thì thành có phép. Chẳng lẽ đây là quy trình mới?

Tư Cà phê góp lời. Anh Năm cười ha hả, kết luận:

– Theo tớ, cứ để tồn tại cái biệt phủ đó cũng được miễn là nó dành cho dân đen ở, còn Phạm Sỹ Quý thì ra ở chòi vịt!

- Quảng Cáo -

11 CÁC GÓP Ý

  1. Thì ông ấy cũng đang ở chòi vịt đó mà tại thiên hạ gọi biệt phủ chứ đối với ông ấy thì nhiêu đây cũng đáng chòi vịt chứ mấy! Haha. Toàn dạng bí mật quốc gia thiên hạ cấm tiết lộ.

  2. Tham nhũng xây biệt phủ trái phép. Phạt 500 triệu thì xong ! Tham nhũng -ăn hối lộ ,lẽ ra bị án tử hình . Nhưng kẻ tham chỉ nạp lại ” chút đỉnh” …thì có khi khỏi bị án ,mà còn được tha …!Dương chí Dũng nói thẳng trước Tòa đưa cho Trần đại Quang 1 triệu đô ! Cho dù Tòa Án tuyên bố, sẽ làm rõ vụ nầy,nhưng sau đó Quang vẩn thăng quan tiến chức…đến chủ-tịch nước !!
    Chẳng trách người ta nói Luật pháp VN bây giờ là Luật VC hay Luật của Khờ-Me-Đỏ !!

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here