Có ai dễ bị lừa như dân ta?

- Quảng Cáo -

Fb. Văn Thịnh Hà |

Có lẽ không chỉ mình tôi, mà, hàng triệu người DÂN trên Đất Nước này, đã, đang, luôn luôn và sẽ bị LỪA hết năm này đến năm khác, hết vụ việc chống tham nhũng này đến chuyện chống… Thảm Nhung khác…

Bạn hãy nghĩ xem: Mấy tháng trước, Thanh tra 31 Nhà, Đất Công sản ở Đà Nẵng liên quan đến ông Vũ Nhôm – thì, ngay cả trẻ nít như Cu Phim cháu tôi cũng biết, cái gọi là “công cuộc” chống tham nhũng đang chơi trò “Đả Thảo Kinh Xà” = ĐẬP CỎ LÀM RẮN SỢ” – là KẾ thứ 10 trong 36 mưu chước của Binh pháp Tôn Tử, có từ cách đây 2.500 năm (Tôn Tử, 545-470 tr.CN).

Ai không hiểu, làm cho rắn sợ, tức là làm cho RẮN CHẠY đi, để đừng gây hại đến ta?

- Quảng Cáo -

Một nhà nước chuyên chính vô sản lẫy lừng bền vững, tài năng như nước ta – chắc chắn là không có chuyện ai muốn đi đâu thì đi – nhất là đã trải qua nhiều kinh nghiệm hơn cả ê chề, đắng cay như các vụ đào thoát của Hoàng Văn Hoan, Bùi Tín, Trịnh Xuân Thanh…

Có nghĩa là, chỉ có NGƯỜI TRONG CUỘC muốn cho ai đó chạy thoát thì thoát, còn không, đừng có mà mơ!

Việc Vũ Nhôm trốn mất tiêu rồi, mới khám nhà, truy nã – đúng ý chang một vở tuồng – bởi, nếu là tôi, tay mơ, tôi cũng đã giám sát mọi đường đi nước bước của Vũ Nhôm từ cách đây cả… năm!

Đã “đả thảo” tất nhiên rắn chạy mà cũng không hay, không biết; thử hỏi, đó là cái chiêu gì?

Bắt Đinh La Thăng, Phan Đình Đức (con trai Đinh Đức Thiện, cháu ruột Lê Đức Thọ, Mai Chí Thọ), một série PVN…, ừ, thì cứ tạm coi là lò đang hot, đang cháy khiến “Dân đang có niềm tin”; thế nhưng, vì sao Trịnh Văn Chiến, Phạm Sĩ Quý…, thì lại thấy “lò” tắt câm, y như điếc?…

Phải chăng, phe ta thì… “từ từ”, phe địch thì “niêm phong”?

Buồn và chán ở chỗ: Cứ mỗi lần tôi gắng sức để TIN thì y như rằng lại bị quả lừa nhục nhã, đắng cay!…

- Quảng Cáo -

12 CÁC GÓP Ý

  1. Có gì là lạ CS là SIÊU LÙA mà Chảng thế thì sao dân miền bac tin ràng nguoi miền nam đang sống khổ sỏ cần đuọc giải phóng Và họ chỉ ngã ngủa ra khi vào GIẢI PHÓNG MIỀN NAM

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here