Quảng Cáo

Mất Đảng, mất Chế Độ thì mất Độc Tài, mất Áp Bức …

Thành quả cách mạng"

Quảng Cáo

Tên “người Bắc có lý luận” Nguyễn Phú Trọng “lý luận” rằng:
“Nếu để suy thoái mà mất đảng, mất chế độ là mất tất cả!”
Ý nghĩa thực sự của câu đó là như thế này:

Mất đảng, mất chế độ thì Nguyễn Phú Trọng mất chức Thái Thú, mất tượng vàng formosa hiến tặng.

Nguyễn Xuân Phúc

Mất đảng, mất chế độ thì Nguyễn Xuân Phúc mất chức “thủ tướng ma dzê in Việt Nôm”, mất lâu đài, mất du thuyền bên Mỹ, mất bao nhiêu của chìm của nổi cướp được bấy lâu nay…
Tóm lại, mất đảng, mất chế độ thì đảng viên VC, từ đứa lớn tới đứa bé mất sạch từ biệt phủ, lâu đài, kim cương, hột xoàn, nhà lầu, xe hơi, gái chân dài, trai lái máy bay, và không chừng đến những cái mạng cốt khỉ của chúng cũng không giữ được, cũng mất sạch sành sanh.

Còn “nhân dân” thì mất cái gì? “Nhân dân” sẽ mất áp bức, mất độc tài, mất nhà tù, mất bất công, mất dối trá, mất mị dân, mất lừa bịp, mất tất cả mọi thứ xấu xa, bịp bợm do đảng VC mang đến.

Đúng không, Nguyễn Phú Trọng, tên tay sai của Tàu?

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux