Cái lò của ông Trọng

Nguyễn Tường Thụy Blog - RFA

- Quảng Cáo -

Phải công nhận thời ông Nguyễn Phú Trọng, cuộc chiến chống tham nhũng quyết liệt và sôi động hơn hẳn. Nếu các vị tiền nhiệm của ông mới chỉ sờ đến cấp thứ trưởng thì ông dám lôi cả bộ trưởng, ủy viên Bộ Chính trị ra kỷ luật.

Võ Kim Cự

Chỉ điểm sơ sơ từ đầu năm đến nay, ta thấy nhiều cái tên nổi đình đám bị kỷ luật hoặc bị truy tố như: Vũ Huy Hoàng, Võ Kim Cự, Đinh La Thăng, Châu Thị Thu Nga, Trịnh Xuân Thanh, Trầm Bê… Và tất nhiên còn dắt dây nhiều nhân vật khác nữa.

Ông Võ Kim Cự sau khi bị kỷ luật, cách mọi chức “nguyên” rồi được an ủi bởi chức Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam. Lẽ ra, ông Cự phải bị xử nặng hơn vì tội của ông trong vụ Formosa to lắm. Nhưng thôi, cái tư duy kỷ luật nặng về tình đồng chí mà không nặng về pháp luật hay điều lệ Đảng khó mà thay đổi một sớm một chiều.

Nhưng đùng một cái, sáng 7/9/2017, người ta thấy lãnh đạo Bộ Kế hoạch – đầu tư công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

- Quảng Cáo -

Ban này gồm có:

Phó Thủ tướng Vương Định Huệ làm trưởng ban;
Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng làm Phó ban thường trực;
Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường làm Phó ban;
Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự làm Phó ban.

Như vậy trong Ban chỉ đạo này, ông Võ Kim Cự ngang hàng với các ông bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Nguyễn Xuân Cường, “đôi bên chức tước chẳng kém chi nhau”. Từ chỗ ông bị mất chức “nguyên” chủ tịch tỉnh đến chỗ “đương kim” một chức ngang hàm bộ trưởng thì gọi là xuống hay lên?

*

Ngày 31/7/2017, Bộ Công an thông báo Trịnh Xuân Thanh về nước “đầu thú”. Sau khi bắt cóc, à quên, sau khi Trịnh Xuân Thanh “đầu thú”, ông Trọng phấn khởi lắm. Cuộc chiến chống tham nhũng của ông đang thuận lợi và đang gặt hái những thành công. Ông hồ hởi ví von rất tượng hình: Lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy.

Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng CSVN (trái) và Võ Kim Cự, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, cựu Chủ tịch UBND Tỉnh Hà Tĩnh.
Nguyễn Phú Trọng, và Võ Kim Cự

Thế nhưng không hiểu sao, ông Võ Kim Cự từ chỗ bị kỷ luật tự nhiên lại được thăng lên chức ngang với bộ trưởng, mặc dù trước khi bị kỷ luật, ông chỉ là “nguyên” chủ tịch của một tỉnh lẻ độ hơn 1 triệu dân.

Dư luận thắc mắc, nghi hoặc, hay tại ông Cự là “quân” của ông Trọng nên được hưởng phần nương nhẹ.

Vậy có thơ rằng:

Phe ông củi khô không cháy
Phe địch tươi cũng ra tro
Dân tình xôn xao bàn tán
Nghi ông thiết kế cái lò.

12/9/2017
Nguyễn Tường Thụy

- Quảng Cáo -

24 CÁC GÓP Ý

  1. Hôm nay xem tv thấy ông quang ốm quá .chắc chắn ông ta bị lú đầu độc .ngồi họp rất đơn giản ko có tiện nghi gì .
    Bỉnh chức vô minh quang tự diệt .
    Trọng ngân bạc phúc sản tất vong ?
    Mình ông t

  2. làm theo sách của Tập cận Bình ,chủ yếu là triệt hạ nhau để giành quyền lực chỉ có vậy thôi. khi quyền lực đã về tay họ rồi thế gian có nước chết mà thôi

  3. Cái lò ấy sẽ thiêu cháy cái đảng cs bịp dân hại nước .nén thg trọng lú trước sau đó cho những khác vào lò ?từ trung ương xuống tới địa phương.

  4. Cố lên ông ,hàng chục triệu người dân chân chính đang ủng hộ ông.Cuộc chiến chống tham nhũng mới bắt đầu. Trước đây cứ chống nhưng ko ai làm; nhưng giờ phải làm triệt đê.Đừng làm như ông NTD là trưởng ban chống tham nhũng chính phủ mà chỉ hô chứ ko làm chả lẽ chống chính mình???

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here