Hội Đồng Bảo An LHQ họp khẩn sau khi Bắc Hàn thử bom hạt nhân lớn

- Quảng Cáo -

LIÊN HIỆP QUỐC (CTM Media) – Ngày 4 Tháng 9, 2017, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã có một phiên họp khẩn sau khi Bắc Hàn tuyên bố đã thành công trong cuộc thử bom hạt nhân lớn.

Rõ ràng những “tiến bộ” của Bắc Hàn trong chương trình hạt nhân cũng mức độ leo thang điên cuồng của Bắc Hàn trong lãnh vực này thách thức và coi thường cả thế giới đã đến mức báo động.

Trong buổi họp nói trên, các cường quốc đã lấy thái độ như sau:

Ông Lưu Kết Nhất

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Lưu Kết Nhất thúc giục Bắc Hàn “chấm dứt các hành động sai trái” và kêu gọi mọi bên nghiêm túc cân nhắc đề nghị của Trung Quốc về việc cùng ngưng chương trình tên lửa, hạt nhân của Bắc Hàn và các cuộc tập trận chung giữa Nam Hàn và Mỹ.

Bà Nikki Haley
- Quảng Cáo -

Đại sứ Mỹ tại LHQ là bà Nikki Haley thúc giục LHQ áp đặt các biện pháp mạnh nhất nhằm chặn đứng các bước kế tiếp của Bắc Hàn trong chương trình hạt nhân. Bà Haley cho rằng “Bắc Hàn đã tát vào mặt tất cả mọi người” qua vụ thử hạt nhân, và cũng cho biết là Hoa Kỳ sẽ đưa ra một nghị quyết mới trong tuần này để Hội Đồng Bảo An bỏ phiếu.

Ông Vassily Nebenzia

Đại sứ Nga tại LHQ là ông Vassily Nebenzia phát biểu là các giải pháp quân sự không giải quyết được vấn đề và kêu gọi Hội Đồng Bảo An lập tức trở lại đối thoại và đàm phán.

Mới đây, sau những lần phóng tên lửa của Bắc Hàn bất kể lệnh cấm của LHQ, T.T. Mỹ Donald Trump cũng như Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỷ Mattis đã có nhiều phát biểu mạnh mẽ về Bắc Hàn. Ông Trump nói là Bắc Hàn không hiểu ngôn ngữ của đối thoại.

- Quảng Cáo -

48 CÁC GÓP Ý

    • Nó đói quá tính thử tên lửa để kiếm gạo. Ai ngờ đến đời Tổng thống Mỹ. Trum. Rất cứng cựa chẳng những không viện trợ mà còn siết chặt cấm Vận.. Thằng Kim ủn nó ở ngoài to vẻ nguy hiểm nhưng ở bên trong đang run sợ muốn té đái ra quần.. Ở chế độ độc tài CS Nó la làng to vẻ nguy hiểm cái gì là bên trong nó đang run rẩy. Muốn ỉa ra quần.

  1. Hội đồng LHQ và Mỹ nhai đi nhai lại ngôn từ này rồi, giống như thằng CSVN phản đối tàu cộng cướp biển, trò cười này chỉ chứng tỏ mình bó tay, để cho chúng nó lờn mặt mà cười.

    • Khi 1 cuộc chiến xảy ra. Nó ảnh hưởng toàn thế giới .ai cũng khổ chứ sướng nổi gì .nên cái gì đàm phán dc thì cứ làm. Chiến tranh hạt nhân thì khổ . còn thằng CSVN thì miễn chê r. Chó cứ sủa TQ cứ vào dạo chơi .

    • LHQ và Mỹ nhai đi nhai lại cho nên triều tiên càng chết đuối.. Để cho triều tiên chết đuối mỹ diệt gọn triều tiên khỏi phải tốn sức.. Cái hay của siêu cường quốc là ở chỗ đó

    • Chúng mày chỉ giỏi sủa trên mạng thôi. Nếu đánh nhau với trung quốc liệu có thắng không. Bao nhiêu người sẽ chết và chúng mày lại hân hoan trên xương máu người khác. Không bao h có chuyện đó đâu

    • Nguyễn Hải. Nếu đánh Nhau với Trung Quốc không thắng tại sao phát xít nhật từng đè đầu cưỡi cổ trung Quốc. Chiến tranh mà sợ chết vậy thành lập quân đội làm cái quần què gì. Hân hoan trên xương máu. Chỉ có bọn ăn cướp. Ăn vạ. Ăn giựt. Ăn tàn phá hoại chúng mày chứ ai. Mày là nhà tiên tri hay sao mà mày biết. Mày về mày xem thằng cha Con đĩ mẹ mày chừng nào chết

    • Chi lưu. Mỹ đã đam phán với triều tiên 25 năm rồi. 25 năm triều tiên đã tống tiền nước Mỹ. Xong rồi lấy tiền đó rồi nghiêng cứu hạt nhân để ăn vạ với thế giới. Cái vòng luẩn quẩn đó nó lập đi lập lại hoài. Chỉ có xoá sổ kim ủn cái vòng luẩn quẩn đó mới hết lập đi. Lập lại

  2. Cứ khiêu khích ngu xuẩn như thế này, thì heo chỉ được hướng dương, khó hưởng thọ được như cha , ong noi n ..Dù the nao ,thi TT cũng không phải là đối thủ xứng tạm của Mỹ. Chẳng qua là ..?? . Như nhân vật Chí Phèo trong văn học dân gian vn…

    • Triều tiên nó càng thích thú thì nó càng ngựa Non háo đá. Càng háo đá Thì nó Càng hung hăng. Càng hung hăng Thì càng đưa nó xuống mồ. Cũng như ngày xưa sadam nó cũng được mỹ tung hô. Sadam to vẻ ta đây. Ra mặt thách thức. Cuối cùng bị mỹ đưa vào tròng treo cổ.. Kìm ủn cũng như sadam ngày ấy sẽ không còn xa

    • Các đời tổng thống trước của hoa kỳ. Thấy triều tiên thử tên lửa là viện trợ.. Quả quít giầy có móng tay nhọn.. Triều tiên ăn được ăn quen. Gặp phải tổng thống trum cứng cựa.. Mày càng thử tên lửa thì tao càng xiết chặt. Thì mày càng chết. Nhiệm kỳ tổng thống mỹ tới 4 năm. 2 năm đầu tao vờn cho Mày đuổi.. Xong rồi năm thứ 3 thấy mày đuổi tao tiêu diệt mày để lấy tiếng. Còn một năm cuối khi có tiếng tăm rồi ra tranh cữ tổng thống.. Cái hay là ở chỗ đó

    • Bạn nói rất ok. Kim ủn đói quá càng to vẻ nguy hiểm. Ngày xưa các đời tổng thống trước của hoa kỳ. Thấy triều tiên thử tên lửa là viện trợ. Đến thời kim ủn. Ăn được ăn quen. Bày đặt thứ hạt nhân để kiếm gạo. Quả quít giầy có móng tay nhọn. Gặp phải tổng thống mỹ. Trum. Rất cứng cựa. Triều tiên càng thử hạt nhân chẳng những không viện trợ mà còn siết chặt cấm Vận. Kim ủn ở ngoài to vẻ nguy hiểm nhưng ở bên trong.đang run sợ. muốn té đái ra quần .ở chế độ độc tài CS Nó la làng to vẻ nguy hiểm cái gì là ở trong lòng nó đang run rẩy. Triều tiên mà bị cấm Vận chừng một năm là nó sẽ Quỳ lạy Xin tha mạng

  3. Đâu ai sợ mày nhỉ .
    Trung quốc sợ nhứt
    Làn sóng ti nan qua .ai lo cho dân ..nghèo khi chiến tranh bùng nổ nỗ .
    Nó tưởng ngon đấy .
    Bún một cái cho mày theo cha mày …
    Tướng ủn nó cũng sống ko dai …

  4. Nói chung thằng mĩ nó cũng muốn dập cho thằng chọi con này một trận de dằn mặt nhưng khổ nỗi là vuốt mặt thì nể mũi, nó còn thằng Nga và thằng tàu khua, miệng thì lên án này nọ nhưng sau lưng lại thọc gậy bánh xe, bản mặt thằng triều tiên doi như ngan lấy kinh phí ở đâu ra mà chế tạo dược bom h nhưng thằng Nga và thằng tàu muốn nổ thử một quả xem công nghệ tới dâu mà lại ko dám ra mặt dành phải mượn con chốt triều tiên giơ cái bản mặt ra cho thế giới nó chửi, tưởng chế được một Quả bom h là ít tiền à …

    • Dưới thời tổng thống mỹ trum lên nắm quyền chưa tới thời điểm để tiêu diệt. Triều tiên. Cấm Vận để cho nó gần chết rồi tiêu diệt Luôn.. Chứ mỹ mà sợ ai mà không dám vuốt.. Cái thời sadam cũng vậy báo chí Việt Nam nói.. Mỹ không dám đánh sadam bởi vì có nga hậu thuẫn. Kết quả sau cùng là sadam bị treo cổ. Trung Quốc và nga chưa phải là đối thủ của Mỹ. Bởi vì mỹ có đồng minh rất nhiều.. Trung Quốc chưa bao giờ là quân đội hùng mạnh. Bởi vì xưa giờ trung Quốc toàn bị các nước khác đánh ..còn nga bị xiết chặt bởi khối nato.

    • Nguyễn Hải. Sa dam chứ không phải là hút xen .triều tiên có vũ khí hạt nhân mà có thu nhỏ đầu đạn gắn vào tên lửa được đâu mà bắn. Cũng như hồi xưa lúc mỹ chưa đánh sadam. Mấy tụi bò đỏ chúng mày nói mỹ không dám đánh đánh bởi vì cô nga hậu thuẫn. Cuối cùng sadam bị treo cổ. Mai mốt Mỹ mà đánh triều tiên. Khám xét. Triều tiên không có vũ khí hạt nhân thì bò đỏ chúng mày la làng. Mỹ lợi dụng triều tiên có bom hạt nhân để đánh triều tiên. Cái gì chúng mày cũng nói được

    • Đa số dân bắc kỳ mới ủng hộ bắc triều tiên. Bởi vì chúng nó có số phận giống bắc Triều tiên.. Bọn Bắc kỳ chúng mày mai mốt có qua thì qua bắc Triều tiên ngửi hạt nhân đừng có qua Hàn Quốc nha mấy đứa ba ke

  5. Phải công nhận tổng thống trum. Quá cao tay và lọc lỏi. Tổng thống Mỹ dùng biện pháp mạnh với triều tiên. Có lợi cho mỹ và đồng minh.. Khi tổng thống mỹ Trừng phạt bắc triều tiên. Thì triều tiên phải thử tên lửa để thị uy. Làm cho đồng Minh của Mỹ phải lo lắng. Để mua vũ khí của Mỹ. Và để mỹ và đồng minh của Mỹ. Đặt biệt là. Nhật bản và Hàn Quốc. Thoải mái tăng cường lá chắn tên lửa mà Trung Quốc và nga. Bất lực đứng nhìn. Và để cho liên hiệp quốc. Cấm Vận Trừng phạt ai mà làm ăn với bắc triều tiên. Chỉ có nga và Trung Quốc chịu thiệt thòi và chỉ có nga và Trung Quốc là đối tác làm ăn lớn với triều tiên. Liên hiệp quốc càng Cấm vận triều tiên thì triều tiên càng thử tên lửa với hạt nhân. Để mỹ chứng minh cho thế giới thấy mất độ nguy hiểm của triều tiên. Khi mỹ đánh triều tiên thì thế giới ủng hộ mỹ Và không phản đối.. Một mũi tên của tổng thống Mỹ. Trum bắn lên đạt được nhiều mục tiêu có lợi cho mỹ. Và gây bất lợi cho triều tiên và Trung Quốc. Các đời tổng thống mỹ nhiệm kỳ trước thấy triều tiên thử hạt nhân là viện trợ cho nên triều tiên ăn được ăn quen gặp cao thủ giỏi tính toán và quyết đoán như tổng thống trum thì triều tiên chết chắc.. Triều tiên càng giãy vùng thì càng xiết chặt.. Càng xiết chặt thì triều tiên càng giãy giụa. Càng giãy giụa thì Trung Quốc và triều tiên càng mệt.. Khi Trung Quốc càng mệt thì Trung Quốc sẽ bật đèn xanh cho mỹ kết liễu triều tiên… Quả là tổng thống mỹ.. Trum quá Cao tay ấn. Khi đối đầu với triều tiên..với chiêu.. Mày càng giãy thì càng chết..

  6. Thằng ủn có vũ khí hạt nhân. Không sợ trời không sợ vung. Chỉ Nó thử đánh bom chết người dân vô tôi mọi quốc gia nào trên thế giới .Thì đất nước nó sẽ bị xoá sổ trên ban đồ thế giới

  7. Ai ủng hộ ai thì chưa biết, chẳng hay ho gì cái trò chiến tranh, bao nhiêu năm danh Nhau rốt cuộc có thằng nào khôn hơn thằng nào, có bao nhiêu tiền rồi gom lại dem trả nợ den giờ còn chưa hết doi như vịt, trình độ thì tụt hậu, học hành thì dốt nát, ko ngoc dầu lên dược, chỉ chết mấy thằng dân ngu cu den, ai ủng hộ ai thì chưa biết, sử dụng ngôn từ thì phải suy nghĩ lại, dừng có nói năng bừa bãi e rằng lại giống thằng chí phèo sinh ra là để cãi cùn bị liệt vào loại vô học…

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here