Quảng Cáo

Quà cho trẻ em mồ côi vì bố mẹ đi tù

Hai người con của Ms. Nguyễn Trung Tôn

Quảng Cáo

Vừa rồi nhân chuyến tôi cùng một nhóm anh chị em Hà Nội đi thăm gia đình mục sư Nguyễn Trung Tôn ở Thanh Hóa sau sự việc ông bị bắt theo điều 79, nhiều nhà hảo tâm biết được đã chuyển trực tiếp đến tôi một số tiền để hỗ trợ cho các cháu của MS Nguyễn Trung Tôn cũng như các cháu mồ côi vì bố hoặc mẹ đi tù khác. Cũng có nhiều vị muốn gởi hỗ trợ thêm việc thăm nuôi cho một số Tù Nhân Lương Tâm mới bị bắt vừa rồi.

Số tiền tôi nhận đến ngày 28/8 từ các nhà hảo tâm:

– Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng 2 triệu đồng

– Bạn PP ở Sài Gòn 5 triệu đồng

– Bạn TNT ở Mỹ 400 usd = 9 triệu đồng

– Bạn HMP ở Canada 300 can = 5,4 triệu đồng

– Bạn F Phạm ở Úc 1.500 aud = 26,3 triệu đồng

TỔNG CỘNG: 47.700.000 đ (47,7 triêu đồng)

Đợt đi thăm gia đình Nguyễn Trung Tôn vào ngày 3/8 đã trao các cháu 10,6 triệu + 1,5 tiền thuê xe = 12,1 triệu.

Gia đình TNLT Phạm Văn Trội

Số tiền còn lại là 35,6 triệu sẽ chia đều cho các cháu và các gia đình TNLT như sau: Vịnh Lưu, Đức Độ, Bạch Hồng Quyền, Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Lê Thanh Tùng, Trần Anh Kim, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Trung Trực, Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển, Lê Đình Lượng, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Văn Hóa, Hoàng Bình, Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức.

Tổng cộng 18 gia đình, mỗi gia đình 2 triệu = 36 triệu đồng.

Vô cùng cám ơn các nhà hảo tâm.

Đợt nầy nhà cầm quyền bắt bớ dữ quá nên số quà bị chia nhỏ. Tuy vậy đối với các gia đình TNLT đang rất khó khăn thì đó cũng là món quà rất ý nghĩa đặc biệt ý nghĩa về mặt tinh thần.


Bài liên quan:

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux