‘Ngư dân bám biển Hải Quân bám bờ’

Thiền Lâm - Cali Today News

- Quảng Cáo -
Hai hiện tượng chính trị xã hội – một mới một cũ – đang song hành: trong khoảng 3 tháng qua, mức độ gây hấn trên Biển Đông của Trung Quốc tăng vọt đối với Việt Nam; nhưng lại một lần nữa hầu hết các cơ quan được xem là “có trách nhiệm của Việt Nam vẫn “cấm khẩu”.
Sau năm 2016 có vẻ “tràn đầy tình hữu nghị” mà không xảy ra chuyện gì lớn, sau chuyến “thăm hữu nghị” Bắc Kinh của ông Nguyễn Phú Trọng vào đầu năm 2017, từ khoảng tháng 5/2017 đã bắt đầu một chiến dịch gây hấn mới của Trung Quốc dành “đồng chí Việt Nam”.
Tháng 5/2017 lại là thời gian mà ông Nguyễn Xuân Phúc – thủ tướng Việt Nam – có một chuyến công du ở Mỹ và gặp Tổng thống Trump. Nhiều tin tức trong nước và quốc tế cho biết phía Trung Quốc “không thích” cuộc công du này với lo lắng Hà Nội sẽ rơi vào vòng ảnh hưởng của Washington, nhưng đã không thể ngăn cản được.
Vậy là cũng như những năm trước và với chiến thuật cũ, Trung Quốc đã trả đũa.
Quảng Ngãi là địa phương phải chịu áp lực gây hấn nặng nề nhất. Trong chưa đầy 3 tháng qua, có đến 21 tàu cá với 136 ngư dân Việt đã bị một số lực lượng của Trung Quốc tấn công, trong đó ba tàu cá bị tông va, đập phá dẫn đến chìm.
Đặc biệt, các vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt và bắn giết ngư dân Việt đột ngột tăng mạnh kể từ tháng Bảy năm 2017 – thời điểm Việt Nam đưa giàn khoan Repsol – liên doanh với Tây Ban Nha – ra khu vực Bãi Tư Chính để khoan thăm dò dầu khí. Vào thời điểm đó, thông tin cho biết có đến 200 tàu Trung Quốc bao vây Bãi Tư Chính, trong lúc Bắc Kinh đe dọa sẽ tấn công các căn cứ quân sự của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa. Rốt cuộc và mau lẹ đến mức kỳ lạ, Hà Nội đã không kèn không trống “giương cờ trắng” rút giàn khoan. Sau đó, chính hãng Repsol đã chính thức thông báo việc phải chuyển giàn khoan Repsol sang một khu vực khác.
Vào lần này, hiện tượng Trung Quốc gia tăng áp lực gây hấn với Việt Nam có thể chẳng mấy liên quan đến vấn đề “nhân sự nội bộ đảng cộng sản Việt Nam” như một luồng nhận định tỏ ra có cơ sở vào hai năm 2014 và 2015. Những biểu hiện của phía Trung Quốc vào lần này cho thấy dường như chiến dịch gây hấn của Bắc Kinh muốn tái hiện chiến dịch gây hấn với Việt Nam vào năm 2011, là thời gian một công ty Mỹ là ExxonMobil khai thác dầu ở Đà Nẵng. Khi đó, Việt Nam cũng phải ngậm tăm rút giàn khoan, để mãi sau đó khi đã “xin phép” Trung Quốc thì giàn khoan này mới được hoạt động trở lại.
Thái độ bị xem là quá phụ thuộc và quá ươn hèn như thế đã “di truyền” từ quá khứ đến tận hiện tại, khi cả chính phủ lẫn các bộ ngành liên quan của Việt Nam tuyệt đối “cấm khẩu” trước hàng loạt tàu cá Việt bị “tàu lạ” đâm chìm, còn ngư dân Việt tiếp tục bị người Trung Quốc bắn giết.
Cho đến tận giờ này, cái chết một ngư dân Việt là ông Trương Đình Bảy đã bị một đám “người lạ” nhảy lên tàu cá của ông, xả súng AK giết chết ông vào tháng Mười, 2015 vẫn tuyệt đối oan khuất. Dù ngay sau vụ bắn giết này, chính quyền Đà Nẵng đã xác định những thủ phạm đi trên một tàu có treo cờ Trung Quốc, phía Bộ Quốc Phòng và Bộ Ngoại Giao Việt Nam vẫn hoàn toàn “cấm khẩu” cho tới nay mà không công bố được bất kỳ manh mối nào về kẻ thủ ác. Hồn khí quyết tâm nín tiếng đến thế đã khiến tung tóe tất cả những gì dưới đáy lương tâm. Cái chết không thể nhắm mắt của ngư dân Bảy cũng vì thế đã bị các cơ quan chức năng Việt nhấn thêm cho chìm xuồng hẳn.
Ngày 10 Tháng Ba, tại quân cảng Học Viện Hải Quân ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Quân chủng Hải Quân đã tổ chức thượng cờ, chính thức đưa vào hoạt động tàu buồm huấn luyện 286 Lê Quý Đôn, được đánh giá là “hiện đại nhất thế giới, có thể hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết, giúp Hải Quân huấn luyện, bảo vệ biển đảo tổ quốc.”
“Tàu buồm hiện đại nhất thế giới” của Hải Quân Việt Nam. Ảnh: 24h
Nhưng trước đó đúng một ngày – 9 Tháng Ba – lại thêm tàu của năm ngư dân Việt (Khánh Hòa) bị “tàu lạ” đâm chìm trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Tháng Tám năm 2017, tướng Ngô Xuân Lịch – Bộ trưởng quốc phòng – đã hớn hở dự khánh thành trụ sở của Bộ Tư lệnh cảnh sát biển (ảnh dưới, Vietnamnet).
Đã có quá nhiều hiển hiện chứng minh rằng Bộ Quốc Phòng là một trong những địa chỉ biểu lộ tính thụ động nhất và cũng đáng nghi ngờ nhất. Không những không có động tác dứt khoát nào ngăn chặn tàu hải giám và tàu cá Trung Quốc xâm nhập, bộ này còn tỏ ra quá chểnh mảng trong việc bảo vệ an ninh hải phận.
Trong khi đó, một báo cáo của cơ quan dự báo toàn cầu (iCD Research) cho biết, theo thống kê, ngân sách quốc phòng Việt Nam hàng năm đã tiêu tốn đến 5 tỷ USD tiền đóng thuế của dân.
Hoàn toàn trái chiều lương tâm dân tộc, vào năm 2015 một trong số những đơn vị bảo vệ hải phận là Hải Đội 2 – Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Quảng Trị còn được lên mặt báo chí bằng động tác tuần tra khống trên biển để rút ruột ngân sách ít nhất hàng tỷ đồng. Dù vụ việc này mau chóng được “rút kinh nghiệm,” nhưng chẳng ai tin nổi chỉ có riêng Quảng Trị mới tuần tra khống như thế.
Đã rất nhiều lần, khi nước mắt người thân và ngư dân phải nuốt vào lòng, Hải Quân và cảnh sát biển Việt Nam luôn thõng tay. Nơi gió cát mặn khô vì nước mắt, người đàn bà ôm con ngóng chồng, trải mắt vô hồn vào lòng biển vẫn mãi từ chiều này sang chiều khác. Tất cả chỉ còn lại màu tang tóc của biển…
Mới đây, lời “lên tiếng” duy nhất từ quan chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám chợt hiện ra: thay vì phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam, tấn công, cướp bóc ngư dân mình…, ông Tám lại đòi “nghiêm trị ngư dân Việt Nam đánh cá trong hải phận quốc tế”.
Nhiều dấu hiệu cho thấy phía Trung Quốc sẽ tiếp tục gia tăng chiến dịch gây hấn với Việt Nam và có thể dẫn đến một cuộc xâm lược với trên phạm vi cục bộ trên Biển Đông trong vài năm tới, mà ngay trước mắt là năm 2018.
Vào đúng lúc này, tình thế ngư dân Việt vẫn phải ra biển sinh nhai là ngàn cân sợi tóc.
“Ngư dân bám biển Hải Quân bám bờ”.
Thiền Lâm – Cali Today News

- Quảng Cáo -

50 CÁC GÓP Ý

  1. Thối nát từ lâu bác Dũng làm còn đở đở tới ông phúc lên làm ôi thôi ná bét bèn ben đặt giàn dầu khí thế kia sao không thấy tivi đưa tin??? Không thấy mấy chương trình thời sự đưa tin thật ra chắc có cái gì đó che mắt họ rồi nếu bạn muốn biết thêm chi tiết chờ tập hai
    -phóng viên thường trú ở brvt cho hay-

  2. 1 đảng thì phải chấp nhận nó xấu hay nó tốt,nhiều đảng thì tranh nhau cố gắng làm tốt để đc bầu lên.sự khác biệt giữa độc tài và đa tài.

    • Nắm đảng mà kinh tế khó khăn và thiên tai lũ lụt,và chiến tranh cấm vận bị các nước lớn áp đặt ép chết những thằng nhỏ bé,thì chỉ tổ xào xáo thêm chứ ngồi đó mà to còi.đếch tin thời buổi này một mét vuông 9thằng kẻ cắp.

    • Năm Vũ Văn thế theo mày 1 đảng mà kinh tế khó khăn ,với đa đảng kinh tế cũng khó khăn mày chọn cái nào.1 gia đình giàu có mà con cái kg đc tự do luôn phải chấp nhận những việc làm sai trái của cha mẹ và ăn bẩn uống bản,và 1 già đình giàu có con cái được thoải mãi về mọi mặt cha mẹ cho con quyết định mọi thứ luôn đc ăn sạch uống sạch thì mày chọn cái nào.

    • Đa đảng và độc đảng cũng giống như trong 1 lớp học bầu ra lớp trưởng;1 ĐỘC ĐẢNG cô giáo sẽ kg cho học sinh bầu ra lớp trưởng dù cho nó ngu si và sai trái cũng phải chấp nhận-ĐA ĐẢNG ;cả lớp có quyền bầu ra 1 lớp trưởng mà mình cảm thấy nó tốt nó giỏi và có cũng có quyền đc bầu lại nếu như nó làm kg tốt.ok

  3. Có ai thống kê được rằng quân đội Việt nam anh hùng đã có vị tướng quân nào bị hy sinh trên chiến trường chưa,tôi chỉ thấy Tướng chết sau bữa cơm thân mật,tại nạn máy bay và bệnh tim mạch????????????????

    • Nhân quyền cái đếch gì mà cứ thằng lớn bắt lạt thằng bé luận điệu quy chụp hòng đè đầu thằng khác rồi cũng có núc trộm đến nhà không đánh động nữa mà phệt cho nó nát gáo gia cho dù bất kể thằng nào lấn sân.

  4. Bố mày đéo ưa cs nhưng càng đéo ưa cái bọn cào bàn phím, cứ nói cs sao k đánh tq, bố thấy thế này, bọn mày ưa tới doanh trại quân đội xin ra làm lính đảo với lái tàu ngoài đó, bọn mày ưa bắn nhau với nó cứ bắn xem. Dm xào lồn, có chiến tranh thì núp trong bồn cầu như chó

    • Địt mẹ quân đội bây giờ nó cho bọn tao trồng rau bán rồi nuôi heo nuôi cá. Địt mẹ quân đội cái đéo gì nó cho bọn tao bắn bia người giả mà hình nộm bia lính mỹ nó mới chịu à nhen. Con cặc bắn bìa làm Sao như người thật được người thật biết di chuyển còn bia im một chỗ bắn chán bỏ mẹ. Trong quân đội chưa hề báo động một cái gì cả khi Trung Quốc nó chiếm đảo vô tư

    • Sao tụi mày ko gọi mấy thằng siêu nhân trong sách của đảng nó ra giữ đảo,nghe nói đảng cs tụi mày lũ đó nhiều lắm mà,máy bay thủng còn dùng tay bịt lại dc hay thằng già Năm nào đó lủng bụng,ruột rớt ra ngoài mà còn hạ dc 1 tiểu đoàn lính Mỹ mà,tụi đó đâu hết rồi,cưa bom quá banh xác hết rồi hả chó dlv

    • Đúng bản chất của lũ 3que đấy Hai Mặt Trắng Đen . Quân đội nhân dân VN không ngu như vnch . Vnch hiếu chiến + ngu dốt về binh pháp nên chỉ biết lao đầu vào bãi cứt. Chỉ có chúng mày ngu chứ CS nó đéo ngu đâu , tiền bối có câu ” biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng ” . Mà nói thật chứ chúng mày chỉ sủa cho lũ ngu nghe thôi ,người có hiểu biết ai cũng nhận thấy âm mưu của chúng mày. Sủa nữa sủa mãi vẫn vậy thôi . Quân đội VN chỉ bảo vệ Tổ quốc chứ không bao giờ đi gây chiến nhé, tao nói thế cho lũ chó hiểu.

      • Quân đội VN chỉ bảo vệ Tổ quốc bên trong đất liền, còn ngoài biển đã có ngư dân chúng tôi (bảo vệ biển) rồi

    • Hey Hai mặt trắng đen Nhiệm vụ quân đội là gì mà bảo ngư dân như tao phải ra đánh giặc hả Tụi tao ra biển chứ có bao giờ núp trong bồn cầu như mày đâu

    • Thứ nhất (cách đây it năm )lính muốn ra đảo phải lo lót không dưới 3chục triệu. Thứ nữa đã làm lính thì phải tuyệt đối tuân theo lệnh cấp trên tên hại mặt đã hiểu chưa

    • Đồ chơi của việt nam mà mạnh như triều tiên,và luận điệu giỏi như mỹ thì thằng nào có ý đồ bất chính ở biển đảo của việt nam thì phệt từ nâu rồi cũng không đợi đến ngày nay.

  5. Kênh thông tin này thông qua ngư dân chiếu bí chính quyền việt nam bằng mọi luận điệu kích hoạt mâu thuẫn khác nhau,khi việt nam thiết lập nhận dạng căn cứ mục tiêu,thì mọi kịch bản phi pháp của nước ngoài nhắm vào lãnh hải việt nam bằng mọi cách cũng đều bị tiêu diệt,lợi dụng sự kiểm soát chưa liên kết chặt chẽ về khả năng quan sát ở biển đông của việt nam mà các nước khôn nỏi hòng làm càn trên lãnh hải việt nam,cái gì cũng một vừa hai phải ép người quá đáng đếch sợ thằng nào hết.Một khi luật pháp quốc tế được các nước lớn qua mặt.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here