Quảng Cáo

Thưa đồng chí, đứa nào tiếp theo

Quảng Cáo

Được tin hôm nay ông Trần Quốc Vượng lên ghế vào ghế thường trực ban bí thư, lẽ đương nhiên ông Đinh Thế Huynh mất chỗ. Đây là cái ghế có quyền lực và “trong sạch” thứ 5 trong hệ thống chính trị Việt Nam.

Miễn bàn lý do và nguyên nhân của sự thay đổi này. Bởi có nghe cũng không tin, có tin cũng chẳng hiểu tại sao những ông cấp cao ngút, ngày nào cũng được chăm sóc sức khỏe. Hơn nữa mới nộp hồ sơ để “xếp hàng vào ghế” cách đây mấy tháng có ghi rất rõ: “Đủ sức khỏe để hoàn thành mọi việc do đảng trao phó”. Thế mà nay đi chữa bệnh vĩnh viễn mất ghế. Có lẽ, ốm đau đúng thời điểm cũng là một chủ trương lớn của đảng.

Kể từ khi ông Nguyễn Phú Trọng lên chức Tổng bí thư, lần lượt các ông Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Tấn Dũng, Phùng Quang Thanh, Đinh La Thăng đã lần lượt ra đi đầy bất ngờ. Những người này có đặc điểm chung là ngáng đường ông Nguyễn Phú Trọng thâu tóm quyền lực tuyệt đối. Dĩ nhiên có sự hỗ trợ đắc lực của Tập Cận Bình, bởi vì hơn ai hết Nguyễn Phú Trọng biết làm thế nào để ông Tập bằng lòng.

Ông Đinh Thế Huynh là người thứ 5 cần phải loại bỏ trong số những người Tập Cận Bình giúp ông Trọng giữ vững Ngai vàng.
Vậy tiếp theo ông Huynh là đồng chí nào bị gạch sổ?

Đặng Xuân Diệu

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux