Lò cao số 1 phát nổ sau 1 ngày vận hành

Ảnh: FB Ban Joseph
- Quảng Cáo -

HÀ TĨNH (CTM Media) – Vào tối ngày 30 Tháng 5, 2017, khoảng 21g 30, lò cao số 1 của Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh bỗng dưng phát nổ tại thiết bị hun khói của lò vôi – chỉ sau một ngày đi vào hoạt động. Khói từ nhà máy phun dữ dội vào bầu trời. Theo các nguồn tin được phổ biến, vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng sự cố khiến người dân hoang mang lo sợ.

Song song với việc xảy ra tại nhà máy Formosa thì vào khoảng 22g 10 phút cùng ngày, nhà cầm quyền Nghệ An huy động hàng trăm công an, cảnh sát cơ động, an ninh bao vây nhà thờ Văn Thai, không cho Linh Mục Nguyễn Đình Thục ra khỏi nhà thờ sau khi dâng lễ xong để trở về lại giáo xứ Song Ngọc.

Côn đồ và lực lượng có chức năng dùng đá ném vào nhà của nhiều bà con giáo dân, có nơi họ xông vào nhà lôi cả bàn thờ xuống và kéo Tượng Thánh ra bên ngoài.

Linh Mục Nguyễn Đình Thục. Ảnh: Internet

“Có thể tôi bị mất mạng trong đêm nay, nhưng tất cả vấn đề đó không quan trọng, điều đáng nói là nhà nước này quá coi thường pháp luật, coi thường quyền tự do tôn giáo, coi thường quyền con người, quyền tự do đi lại, quyền được sống an bình. Đây là cách chính quyền đàn áp, uy hiếp chúng tôi, chính quyền đang kích động bạo lực,” Linh Mục Thục chia sẻ qua điện thoại với GNsP.

- Quảng Cáo -

Sự trùng hợp giữa hai sự kiện làm dư luận không khỏi đặt nghi vấn, phải chăng việc bao vây nhà thờ Văn Thai – Song Ngọc nhầm mục đích “chuyển hướng dư luận” bớt quan tâm đến sự việc đang xảy ra tại Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here