Quảng Cáo

Công Bố Kết Quả Cuộc Thi Sáng Tác Thơ Tưởng nhớ và xiển dương tinh thần Hoàng Sa – Biên Giới – Trường Sa

Quảng Cáo

Công Bố Kết Quả Cuộc Thi Sáng Tác Thơ
Tưởng nhớ và xiển dương tinh thần Hoàng Sa – Biên Giới – Trường Sa

Kính thưa quý vị,

Hưởng ứng Thư Ngỏ của bà Nguyễn Thị Kim Chi, bà Nguyễn Nguyên Bình và ông Vi Đức Hồi phổ biến hôm 14 Tháng 1, 2017 nhằm kêu gọi mọi người Việt cùng nhau tưởng nhớ đến những chiến sĩ đã hy sinh trong các trận chiến Hoàng Sa – Biên Giới – Trường Sa, Chân Trời Mới Media đã mở cuộc thi sáng tác thơ chủ đề: Xiển dương tinh thần bảo vệ bờ cõi trong 3 biến cố chống xâm lăng từ phương Bắc.

Cuộc thi kéo dài từ ngày 20/1/2017 đến ngày 14/3/2017, đã có tất cả 129 bài thơ dự thi được gửi đến và lần lượt đăng tải trên trang Web và Facebook Chân Trời Mới Media trong thời gian qua.

Ban Giám Khảo đã dựa trên bốn tiêu chuẩn: 1/ Đúng chủ đề, 2/ Giá trị Văn Chương, 3/ Tác động tinh thần bảo vệ bờ cõi, 4/ Tính sáng tạo để chấm điểm, song song cùng với số điểm của độc giả dựa vào số lượng “Share” và “Like” của từng bài thơ dự thi.

Dưới đây là kết quả của 13 bài thơ dự thi có số điểm cao nhất và đã được Ban Giám Khảo chọn lựa với những giải thưởng như sau:

Giải Nhất: ĐỚN ĐAU
Tác giả: Trần Đức Thạch
Trị giá giải thưởng 500 Mỹ Kim.

ĐỚN ĐAU

Chuyện trên đảo Gạc ma
Xẩy ra ngày mười bốn tháng ba năm một ngàn chín trăm tám tám
Sáu mươi tư chàng trai Việt nam tay không chết thảm
Như bị hành quyết dưới làn đạn của lũ giặc tàu
Trường Sa đớn đau
Việt Nam chuốc nhục
Một phần Trường Sa lọt vào tay Trung quốc
Lãnh đạo cộng sản Việt Nam không dám hó hé nửa lời
Sự việc động trời
Dân không hề biết
Sau mươi tư linh hồn oan nghiệt
Lênh đênh phiêu tán tứ phương
Không một nén hương
Không một phút giây tưởng niệm…
Chúng cố tình giấu diếm
Suốt mấy chục năm ròng
Như bị nhận chìm tận đáy biển đông
Nhưng không
Giặc tàu huênh hoang công bố chiến công
Chuyện mất đảo Gạc Ma phát lộ
Lòng dân phẫn nộ
Khi biết chỉ huy không cho bộ đội nổ súng đánh trả giặc tàu
Tương truyền dân gian kể chuyện với nhau
Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã đập bàn thét lớn:
– Thằng nào? Ai đã ra cái lệnh hèn đớn?
Khiến bộ đội chết mất xác ngoài khơi?
Gạc Ma thân yêu lại bị cướp rồi.
Đất nước nếu còn cộng sản
Sẽ bị dâng cho giặc tàu chỉ sớm muộn mà thôi
Còn ai không? Thương lấy đất nước ơi!.
Nỗi đau Gạc Ma nhức nhối…

Trần Đức Thạch

Giải Nhì: ĐỪNG IM LẶNG
Tác giả: Mai Nguyễn
Trị giá giải thưởng 300 Mỹ Kim.

ĐỪNG IM LẶNG

núi sông này là của dân tộc ta
tự ngàn trước và ngàn sau vẫn thế
dẫu nhiêu khê nhưng chúng mình không thể
chịu cúi đầu chịu khuất phục ngoại xâm

dẫu có qua đi hơn bốn nghìn năm
giặc phương Bắc vẫn bày trăm nghìn kế
để cướp đất ta những khi có thể
và biến dân ta thành nô lệ ngoại bang…

nhớ những anh hùng thuở trước của giang san
những tử sĩ của Hoàng – Trường Sa hải chiến
những người đã vì nước non mà chết
đã hy sinh để bảo vệ sơn hà
(đất nước này là của cha ông ta
biển đảo kia cũng mãi là của Việt)
dẫu giặc ngoại xâm luôn đòi tiêu diệt
giống nòi ta và cả núi sông ta

hỡi đồng bào ơi giặc đã đến nhà
đừng tránh né và cũng đừng im lặng
(nếu như ngày xưa toàn dân im lặng
thì đến nay ta mất cả nước rồi)

hãy ráng lên nào anh chị em ơi
dòng máu Việt vẫn còn sôi sùng sục
cháu con ta không thể nào sống nhục
chịu cúi đầu chịu khuất phục ngoại xâm

hãy đứng lên hỡi giòng máu tiên rồng
đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa biển đảo
đòi lại nước non cho đời con cháu
đòi chủ quyền cho dân tộc Việt Nam

lịch sử đã ghi hơn bốn nghìn năm
và sẽ còn ghi hơn bốn nghìn năm nữa.

Mai Nguyễn5
2/2/2017

Giải Ba: CHÚNG TÔI ĐI…
Tác giả: Nguyễn Xuân Nghĩa
Trị giá giải thưởng 200 Mỹ Kim.

CHÚNG TÔI ĐI…

(Kính viếng hương hồn 74 người lính hải quân VNCH đã hy sinh tại Hoàng Sa ngày 19/1/1974.)

Ngày 19 tháng 1 năm 1974,
khi ngã xuống…
Các anh của phía bên kia
Sau 30/4/ 1975,

Ngộ ra…
Chúng tôi cùng các anh một phía.

*

Chúng tôi  đến tượng đài anh hùng dân tộc
Chúng tôi vào nghĩa trang người lính VNCH
Chúng tôi đi ra biển,
Nơi con sóng có hồn.
Đau mất Hoàng Sa
Đau mất Trường Sa.
Ngày 19/1/1974 các anh không đầu hàng;
sau 1975, bọn vong nô bán đứt…

Họ sợ chúng tôi nghiêng mình trước các anh,
Họ sợ chúng tôi lột mặt Trần Ích Tắc.
Họ xé vòng hoa…,
Đạp bỏ hương nhang…
Chúng tôi đốt lên cho hương hồn các anh thơm ngàn thuở.
Với họ các anh là thù địch
Với chúng tôi các anh người hiến dâng.

Chúng tôi đi,
Bất chấp hiểm nguy
Cho một ngày toàn dân thấu hiểu
Bên nào chính danh:
NGÃ XUỐNG VÌ TỔ QUỐC.

Nguyễn Xuân Nghĩa (Nhà văn, cựu Tù Nhân Lương Tâm)
Đêm ngày 16/1/2017.

Giải Khuyến Khích:
KHÔNG QUÊN NGÀY 17 THÁNG 2 NĂM 1979!
Tác giả: Hoàng Thị Như Hoa (Bắc Giang)
Trị giá giải thưởng 100 Mỹ Kim.

KHÔNG QUÊN NGÀY 17 THÁNG 2 NĂM 1979!

Hàng năm kỷ niệm ngày này,
Mười bảy tháng hai lòng đầy buồn thương!
Các anh nằm lại Biên cương
Bảo vệ Tổ Quốc, chống phường Bắc kinh

Chúng tràn sang giết dân mình
Cướp phá, tàn sát cảnh tình thảm thương…
Trẻ em, phụ nữ, dân thường
Đập chết ném giếng… Đủ đường dã man.

Căm quân bành trướng làm càn
Âm mưu nham hiểm phá tan nước mình
Ngót triệu người đã hy sinh!…
Sáu tỉnh phía Bắc chiến chinh qua rồi.

Nhìn lại quá khứ than ơi!
Đau lòng, uất hận hỏi Trời thấu chăng?
Dân Việt Nam Quyết thề rằng
Không đội Trời chung với thằng Hán – Nô.

Chung tay xây lại cơ đồ
Diệt trừ “Thái Thú”…”Côn đồ” hại dân
Mai ngày Đất nước CANH TÂN
VIỆT NAM MÃI MÃI CỦA DÂN VIỆT MÌNH!!!

Bắc Giang, ngày 10/2/2017.
Hoàng Thị Như Hoa, cựu chiến binh

Giải Khuyến Khích: HẬN TRƯỜNG SA
Tác Giả: Võ Quảng Bình
Trị giá giải thưởng 100 Mỹ Kim.

HẬN TRƯỜNG SA

Gạc Ma!
Khúc tráng ca
Trong máu và nước mắt
Trong những bàn tay nắm chặt
Những đôi mắt mở trừng trừng
Và những linh hồn
mãi không tan dưới đáy biển sâu…

Gạc Ma!
Bao đau thương và uất hận
Sóng gió cuộn lên…
đá san hô sắc lạnh
Biển vẫn ngầu lên
máu đỏ kiên trung
Của những anh hùng
sống mãi tuổi hai mươi…

Gạc Ma!
Còn đâu trăng hiền hòa trên mặt biển thanh bình
Một ngày tháng Ba không có bình minh
Chỉ xám xịt những bóng ma hắc ám
Lũ giặc Trung Hoa thâm độc hung tàn
Núp dưới bóng lá cờ đồng lõa.

Gạc Ma!
Lịch sử khắc ghi một trang đen tối
Sáu mươi tư cặp mắt vẫn mở trừng trừng
Những cái chết trong hờn căm tức tưởi
Và nỗi đau mãi còn nhức nhối:
– Gạc Ma!

14/3/2016
Võ Quảng Bình

Giải Khuyến Khích:
HOÀNG SA HẢI CHIẾN 19/1/1974
Tác Giả: Hoàng Hạc
Trị giá giải thưởng 100 Mỹ Kim.

HOÀNG SA HẢI CHIẾN 19/1/1974

Hỡi bao chiến sĩ Việt Nam ơi
Tổ quốc linh thiêng vẫn gọi mời
Hoàng Sa tĩnh lặng, nay dậy sóng
Biển cuả quê hương, giặc ngoài khơi!

Đảo thiêng tổ quốc đã ngàn năm
Cớ sao lũ giặc lại xâm lăng?
Từng đoàn kình ngư tràn sóng nước
Tiến về đất mẹ, đảo xa xăm!

Hải quân anh dũng, hỡi các Anh
Biển khơi hải chiến, biết khó thành
Cán cân tàu chiến chênh vênh quá
Vị quốc vong thân, cũng vẫn đành!

Khai pháo hiên ngang trước quân thù
Lửa từ đại pháo khạc liên tu
Soái hạm Tàu Ô chìm sâu thẳm
Biển mẹ bình minh nhận xác thù!

Xác Anh chìm xuống giữa biển xanh
Lẫn xác quân thù, nhuốm máu tanh
Giấc mộng đồ vương, ôi Đại Hán!
Bạch Đằng ghi dấu, lại quên nhanh?!

Mãnh hổ gian nan trước quần hồ
Áo anh màu trắng, loang đầy máu
Đổ xuống hôm nay để điểm tô
Giang sơn gấm vóc, mảnh cơ đồ!

Hoàng Sa hải chiến vọng thiên thu
Hộ tống hạm ta, khiếp quân thù (*)
Nhật Tảo xung trận, không lùi bước
Chìm sâu đáy nước, biển âm u!

Ngụy Văn Thà ơi, hỡi các Anh
Thù nhà, nợ nước, chí hùng anh
Bảy tư chiến sĩ mang hồn nước
Rạng danh muôn thuở với sử xanh!

Hoàng Hạc

(*): Xin hiểu là hộ tống hạm ta làm khiếp đảm quân thù.

Giải Khuyến Khích: EM HÃY VẼ
Tác Giả: Dzạ Lữ Kiều
Trị giá giải thưởng 100 Mỹ Kim.

EM HÃY VẼ

Em vẽ lại bản đồ cũ
Theo ý tưởng của riêng mình
Một thời… trên giảng đường đã học
Đầy tự hào cùng khí phách, hiên ngang
Bản đồ hình chữ S
Từ Ải Nam Quan
Đến tận Mũi Cà Mau
Có hải đảo xa mờ
Hoàng Sa, Trường Sa, Côn Lôn, Phú Quốc…
Trên biên giới đất liền
Có Bản Giốc thác reo hùng vĩ
Nơi cội nguồn năm tháng chống Bắc phương
Mà Ông Cha ta đã đổ máu xương
Viết nên trang sử vàng chói lọi
Dù nơi ấy… Bây giờ thiếu tên gọi
Sôi sục giòng máu nóng trong trái tim
Mảnh đất này,
Ai hèn nhát muốn thay tên?
Để sau này…
Con cháu đành lãng quên
Lịch sử suốt ngàn năm trải tìm công lý

&

Em hãy vẽ, bằng sắc màu ý chí
Và, bằng máu của tuổi trẻ hôm nay
Chiếc cọ trong tay
Như lưỡi gươm thần
Vung lên đâm toạc trái tim của kẻ thù chung
Hơn một ngàn năm bị làm nô lệ
Em hãy vẽ lên nét hào hùng của bao thế hệ
Từ: Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Hụê…
Và, gần đây như Ngụy Văn Thà…
Để ngày sau
Con cháu nối chí lớn làm người tiếp bước Ông Cha

&

Nét cọ nào trên bàn tay dũng cảm
Vẽ đất, trời, da vàng, chữ S…
Bên Thái Bình Dương
VIỆT NAM tôi.

Dzạ Lữ Kiều

Giải Khuyến Khích: HOÀNG SA HY VỌNG
Tác Giả: Thanh Chi
Trị giá giải thưởng 100 Mỹ Kim.

HOÀNG SA HY VỌNG

Yêu tổ quốc, các anh mãi ra đi
Cho tôi thắp nén hương lòng kính cẩn
Hơn bốn chục năm rồi, vì giang sơn xung trận
Cứu sơn hà trong giờ phút lâm nguy.

Anh bảo rằng: “Chuyến này ra Đà Nẵng…”(1)
Có ngờ đâu lần sau hết anh ơi
Ba mươi phút pháo gầm tung tàu giặc
Các anh đã ra đi trong linh khí đất trời.

Máu thịt các anh tan vào biển nước
Thấm vào đại dương, còn mãi với non sông
Như hải đăng để đời sau tiếp bước
Giành lại non sông gấm vóc của Lạc Hồng.

Các anh đã viết thêm trường ca mới
Nối tự hào xưa, khúc hát Bạch Đằng giang
Hãy tin tưởng ngày vinh quang sẽ tới
Cho nước nhà sử mới chuyển sang trang.

27/1/2017
Thanh Chi

Giải Khuyến Khích: BIỂN GỌI
Tác Giả: Thành Minh Phan
Trị giá giải thưởng 100 Mỹ Kim.

BIỂN GỌI

Tôi nghe tiếng gọi mình từ biển cả
Từ bốn nghìn năm cha trước con sau
Từ chiếc thuyền nan tới con tôm con cá
Từ thanh xuân tới lúc bạc đầu

Người mở đất đã hoá thành sông núi
Biển hiền hoà thắm đỏ máu mồ hôi
Máu cha đổ hoá đảo chìm đảo nổi
Máu mẹ loang hoá thù hận ngút trời

Hạt cát vô ngôn còn nặng lòng sông núi
Một tấc đất cắt rời trăm triệu trái tim đau
Chẳng mãi nhịn nhường để xâm lăng lấn tới
Biển chẳng còn yên để an sống những con tàu

Tôi nghe tiếng gọi mình từ biển cả
Tiếng gọi buồn từ những mộ gió không nhang
Tiếng Hoàng Sa, Gạc Ma đói lả
Giặc xới cày lên thân thể Việt Nam

Giặc xới cày lên trăm triệu trái tim
Xới cày lên hồn cốt ông cha ta đó
Lý Sơn chưa lành vết thương “lính lề thế ”
Đất nước chưa lành vết thương Hoàng Sa, Gạc Ma

Tôi nghe tiếng gọi mình từ những đảo xa
Nơi giặc cướp vẫn rập rình xâm lược
Bừng dậy nỗi đau nghìn năm Bắc thuộc
Máu giống nòi lại sôi sục trong ta

Xương có phơi thì cũng phơi trên đất quê nhà
Máu có đổ thì cũng đổ trên biển Tổ quốc
Máu càng đổ lòng ta càng bất khuất
Khắp biển Đông sẽ hoá Bạch Đằng

Thành Minh Phan

Giải Khuyến Khích: ĐÃ ĐẾN LÚC
Tác Giả: Miên Trầm Du
Trị giá giải thưởng 100 Mỹ Kim.

ĐÃ ĐẾN LÚC

Có những người quyết đi không trở lại
Hiến thân mình vì đất nước quê hương
Hồn tử sĩ…  xả thân ngoài biên ải
Gói hình hài… biển đảo chết đau thương

Giữ Hoàng Sa, chống giặc thù phương Bắc
Giữ biên cương anh quyết chống giặc Tàu
Trường Sa đó, Gạc Ma thề giết giặc
Ngàn đời sau, gương cũ vẫn treo cao

Những người lính vô danh… vì đất nước
Đã hy sinh thề bảo vệ Việt Nam
Nhưng lãnh đạo… cả một phường nhu nhược
Bán quê hương biển đảo bởi lòng tham

Đảng Cộng Sản… lũ tội đồ dân tộc
Phải trả lời trước lịch sử cha ông
Linh khí thiên không tha… loài phản phúc
Vì lợi danh mà bán cả non sông

Đã đến lúc toàn dân ta… tranh đấu
Vì Tự Do – Dân Chủ của quê nhà
Bọn bán nước… đã hết thời khấu tấu
Phải trả lời trước linh khí sơn hà

Khi đất nước diệt xong phường bán nước
Toàn dân ta sẽ đòi lại biên cương
Hồn Lạc Việt quyết thề không nhu nhược
Hoàng Trường Sa là biển đảo quê hương

Miên Trầm Du
Feb 05, 2017

Giải Khuyến Khích:
NỖI NIỀM NHỚ HOÀNG SA
Tác Giả Nguyễn Lộc Yên
Trị giá giải thưởng 100 Mỹ Kim.

NỖI NIỀM NHỚ HOÀNG SA

Nỗi trăn trở tồn vong nước Việt
Tiền nhân ta, tha thiết núi sông
Máu xương ngăn giặc, chất chồng!
Lo toan, mong mỏi Lạc Hồng quang vinh?!

Giặc Tàu lại rập rình xâm chiếm?!
Năm bảy tư, hải chiến Hoàng Sa (*)
Việt Nam, Quân đội Quốc gia
Giữ gìn biển đảo, xông pha hào hùng

Trang sử Việt, nấu nung tiết nghĩa (**)
Noi Tiền nhân chan chứa can trường
Hoàng Sa, quyết chẳng nhịn nhường?!
Giao tranh ác liệt, trùng dương mịt mù!

Lòng son sắt, diệt thù báo quốc
Dạ trung trinh, trừ giặc an dân
Vẹn toàn trách nhiệm quân nhân
Bảy tư Chiến sĩ hiến thân nước nhà !(*)

Giặc Tàu lại điêu ngoa ngạo ngược
Vẽ lưỡi bò để nuốt Biển Đông?!
Mưu mô chiếm biển mênh mông!
Sân bay bồi đắp, chúng hòng xâm lăng?!

Ngừa Đại Hán hung hăng, cay nghiệt?!
Mỹ-Nhật-Phi liên kết ngự phòng
“Công hàm bán nước” nhục không?!
Phạm Văn Đồng hỡi, biển Đông mất còn???!

Ngư dân ngại ác ôn “tàu lạ”?!
Ngại khó khăn đánh cá xa bờ!
Giặc Tàu gian trá sờ sờ?!
Do đâu, Việt cộng “giương cờ sáu sao”?!!!

Ngừa Bắc thuộc, Đồng bào khẩn thiết
Cứu quê hương, đoàn kết đứng lên
Đập tan xiềng xích bạo quyền
Ngăn ngừa xâm lược, mới yên nước nhà?!

Nguyễn Lộc Yên
_________________
Cảm tác ngày 19-1-2016 , lúc 2:00 AM tại Chicago, Illinois, USA.
(*) Ngày 19-1-1974,  74 Chiến sĩ Hải quân VNCH sắt son giữ  đảo Hoàng Sa đã hy sinh.
(**) “Trang Sử Việt”, ngày nay tại hải ngoại đã/đang đăng lại trên Vietbao Online vào thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần.

Giải Khuyến Khích:
KHÔNG PHẢN BỘI QUÊ HƯƠNG
Tác Giả Triệu Mây
Trị giá giải thưởng 100 Mỹ Kim.

KHÔNG PHẢN BỘI QUÊ HƯƠNG

Một ngày khói lửa ở Hoàng Sa*
Trung cộng xua quân chiếm biển nhà
Chiến sĩ xung phong vào chiến trận
Lừng danh Trung Tá Ngụy Văn Thà

Thất thủ đau buồn nước Việt ơi!
Bảy lăm tử sĩ bỏ quên đời
Quân thù ngổ ngáo còn xâm lược
Tâm trí dân mình đâu thảnh thơi

Một thời biên giới Bắc nguy nàn**
Trung cộng ngông cuồng giết dã man
Mấy chục ngàn dân cùng chiến sĩ
Xương máu hy sinh đổ ngập tràn

Ảm đạm thấu trời đảo Gạc Ma***
Thê lương, tang tóc nước non nhà
Sáu tư chiến sĩ thành bia bắn
Trung cộng bạo tàn quyết chẳng tha!

Làm sao kể hết nỗi đau này
Việt gian móc ngoặc có ai hay?
Tổ Quốc sầu mang đầy uất hận
Còn bao tội ác phải phơi bày!

Những người quyết tử cứu non sông
Sống mãi cùng dân xứ Lạc Hồng
Xin khắc ghi lòng muôn ý nghĩa
Tin ngày phục quốc sẽ thành công!

Triệu Mây
Sáng tác 13/03/2017

* Hải chiến Hoàng Sa 19/01/1974
** Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979
*** Trung cộng thảm sát và chiếm Gạc Ma (Trường Sa) 14/03/1988

Giải Khuyến Khích: HOÀNG SA YÊU QUÍ
Tác Giả: Tân Nguyệt
Trị giá giải thưởng 100 Mỹ Kim.

HOÀNG SA YÊU QUÍ!

Ngược đời ở đất nước tôi
Yêu nước là có tội rồi bạn ơi!
Cha ông dựng nước bao đời…
Máu xương sông núi biển trời còn ghi!

Hoàng Sa đảo gọi thầm thì
Bảy tư người lính đã vì núi sông
Hy sinh tuổi trẻ anh hùng
Sóng ôm anh mãi trong lòng xót xa!

Núi rừng biển rộng bao la
Biết bao đời đã là nhà muôn dân.
Dù cho Bắc Thuộc ngàn năm
Thăng trầm vẫn giữ cội nguồn Việt Nam.

Không quì gối trước ngoại bang
Nặng lòng yêu nước Lạc Hồng dựng xây.
Yêu từng ngọn cỏ nhành cây
Chảy trong huyết quản đong đầy buồng tim!

Vậy mà nay nhà cầm quyền
Cam tâm phá rối hồn thiêng anh hùng.
Khi người dân chỉ một lòng
Nghiêng mình tưởng niệm với lòng thiết tha!

Hoàng Sa biển đảo quê nhà
Bao năm đã bị giặc Hoa chiếm rồi!
Nhà cầm quyền nước Việt ơi!
Có còn nhớ đến những lời người xưa…

Từ khi lãnh đạo đến giờ…
Núi rừng, biển đảo bây giờ ra sao…?
Biển đang nhiễm độc thét gào!
Rừng bị tàn phá biết bao nhiêu rồi!

Chín mươi chục triệu dân tôi
Muôn lòng như một vẫn đòi Hoàng Sa!
Không quên biển đảo nước nhà
Hoàng Sa máu thịt vẫn là Việt Nam!!!

25/1/2017
Tân Nguyệt

—–

Tác giả của những bài thơ trúng giải nói trên sẽ được thông báo qua email đã cung cấp. Trong mọi trường hợp chỉ có người chủ nhân của email đã dùng khi dự thi mới có thể nhận giải.

Tác giả giữ bản quyền bài thơ đã trúng giải; nhưng Chân Trời Mới Media có toàn quyền xử dụng không hạn định thời gian việc phổ biến tác phẩm trúng giải trên mọi diễn đàn Chân Trời Mới Media và các phương tiện truyền thông liên hệ.

Chân Trời Mới Media xin chúc mừng các tác giả có bài thơ trúng giải. Đồng thời, chúng tôi cảm ơn quý độc giả đã nhiệt tình đóng góp bài dự thi cũng như tham gia cổ võ bằng hình thức ”Share”, ”Like” các bài thơ trên Facebook Chân Trời Mới.

Với tất cả tấm lòng vì những người đã nằm xuống và xiển dương tinh thần hào hùng bất khuất của dân tộc Việt Nam, cuộc thi sáng tác thơ đã là cơ hội để những người Việt ở cả trong và ngoài nước chia xẻ chung một thông điệp: THOÁT TRUNG ĐỂ BẢO VỆ ĐỘC LẬP cho tương lai Việt Nam.

Ngày 20 Tháng 3, 2017

Ban Biên Tập
Chân Trời Mới Media

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux