Quảng Cáo

Bài thơ dự thi số 115 – Tựa: LỜI TỬ SỸ

Quảng Cáo

115 Bài thơ dự thi số 115 – Tựa: LỜI TỬ SỸ

Tên tác giả: Thủy Lâm Synh

LỜI TỬ SỸ

Mẹ ơi con trả vừa xong
Đời trai món nợ núi sông
Đêm nay dưới ánh trăng vàng
ngẩn ngơ hồn phách phiêu bồng
xót xa phần máu thịt giang san
mất về tay lũ giặc tham tàn

Mẹ ơi con đã về đây
Về xin thứ tội hôm nay
Thân trai chí cả chưa tròn
đành hi sinh giữa sa trường
để quân thù chiếm đảo quê hương
thiên thu còn mối hận đeo vương
Mẹ ơi, mẹ Việt Nam ơi
ánh trăng khuya rớt u buồn
trôi trên biển lạnh mơ màng
Con nhớ về hải trận Hoàng Sa,
Con nhớ về hải trận Gạc Ma
lòng trào dâng muôn nỗi xót xa
Máu, máu loang mặt nước ba đào
Xương chìm xuống đáy biển sâu
Hồn lạc loài phảng phất đêm thâu.
Mong một ngày rửa vết thương sâu
Mẹ ơi tan nát lòng con
Làm sao siêu thoát được đây
Bao lâu giặc cướp vẫn còn
thì con xin mãi oan hồn
sống làm người chiến sĩ hiên ngang
thác phò trì tổ quốc vinh quang.

Thủy Lâm Synh
Feb. 04, 2017

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux