Quảng Cáo

Bài thơ dự thi số 78 – Tựa: TRI ÂN

Quảng Cáo

78 Bài thơ dự thi số 78 – Tựa: TRI ÂN

Tên tác giả: Sơn Dương

TRI ÂN

Dốc đèo nắng lẻn chồi xuân
Đoàn vệ binh bước hừng đông sương mờ
Én xuân chao lượn trời mơ
Vững tâm, kiên chí hướng cờ vàng bay
Má chinh nhân, đỏ hay hay
Dáng hình cường tráng phanh thay Hán tà
Biên cương nhuệ khí xông pha
Quyên sinh nguyện ước muôn nhà an vui
Xuân về ban trắng lưng đồi
Hậu phương ngong ngóng sụt sùi nhớ mong
Hùng anh dũng mãnh thân vong
Chàng thư sinh trẻ nặng lòng nước non
Duyên xuân mong ngóng mỏi mòn
Nàng nữ sinh nhỏ mãi còn nhớ thương
Ngày đi thơm lén môi hường
Hậu sinh ứa lệ chuyện thương biên thùy
Ứng thề nguyện bước chân đi
Dưới mưa xuân ướt khắc ghi ơn đầy…

Sơn Dương
4/2/2017

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux