Quảng Cáo

Bài thơ dự thi số 75 – Tựa: NIỀM ĐAU

Quảng Cáo

75 Bài thơ dự thi số 75 – Tựa: NIỀM ĐAU

Tên tác giả: Lê Đức Dũng

NIỀM ĐAU

Tránh xa cái lũ tạp cặn bần
Dây dưa với chúng hại người dân
Lấy bốn chữ tốt lừa người dốt
Mười sáu chữ vàng hàng mã thôi.
Lưỡi bò đích thị bọn ô tạp
Lấp đảo Trường sa rõ thằng bần
Hận thấu trời xanh giặc phương Bắc
Ngàn đời nguyền rủa thật là Kinh.

Lê Đức Dũng
17.7.2016

 

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux